Đi "chợ trời" điện tử Nhật Tảo vào những ngày giáp Tết

    PV, Vĩnh Hậu 

    Nhật Tảo vốn được mệnh danh là “phố công nghệ thông tin”. Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy tất cả những thứ hầm bà lằng, từ cái remote đến nguyên bộ máy vi tính chất lượng cao.

    Chợ linh kiện điện tử Nhật Tảo nằm lọt thỏm giữa quận 10, nơi vốn được mệnh danh là “phố công nghệ thông tin”. Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy tất cả những thứ hầm bà lằng, từ cái remote đến nguyên bộ máy vi tính chất lượng cao. Tất nhiên, những sản phẩm nguồn gốc trôi nổi lại càng phong phú hơn nữa. Với ý nghĩ Tết đến, hàng về nhiều, giá thành hạ, nhiều người mò đến chợ Nhật Tảo để tham quan.
     
    Dưới đây là ghi nhận của phóng viên GenK.vn trong một lần đi chợ vào những ngày giáp Tết.
     
     
    Trên trời dưới đất
     
    Vừa bước chân đến chợ, tôi vấp phải ngay hai “trự” bắt ghế ngồi bên đường. Cả hai chặn lại, một người thì “gửi xe cho thằng đệ”, người còn lại hỏi tôi vào đây kiếm gì. Giật mình, tôi bèn ậm ừ: "Dạ em vào kiếm mua cục pin… cho máy ảnh".
     
    Tưởng là xong, ai ngờ huynh đài kia ngay lập tức đứng dậy kéo tôi đi: “Vào đây anh biểu nó báo giá cho!”. Tôi được dẫn vào một cửa hiệu bán đầy pin và cục sạc gần đó. Anh chàng chủ tiệm cầm cục pin LUMIX mà tôi đưa, ngắm nghía một lát rồi hét giá 300k .
     
    Tiếp tục thắc mắc, người chủ hàng nhanh chóng thanh minh: “Trời ơi, giá vậy là rẻ rồi em... Thôi anh bớt cho em… 100, giá đúng 200 ngàn!”. Tôi làm eo, bảo là giá vậy… mắc quá, không đủ tiền. Thế là con số cuối cùng tôi nhận được là… 120 ngàn. Đúng là chợ trời, giá cả cũng… trên trời dưới đất!
     
    Chợ họp bên lề đường.
     
    Bước vào bên trong chợ, chắc hẳn người xem sẽ thấy choáng ngợp ngay trước lượng đồ điện tử tràn ngập, bày bán cả trên lề đường. Từ remote, sạc pin, giắc cắm cắm, ổ điện, mô tơ, máy bơm, máy hàn… cho đến con chuột, bàn phím, CPU, màn hình vi tính, card đồ họa, máy nghe nhạc, quạt điện, đầu đĩa, ti vi, tai nghe… tùm lum đủ thứ trên đời. Tính sơ bộ, nếu mà phải ghé sơ qua tất cả các dãy hàng trong chợ, bạn sẽ phải “chinh Nam phạt Bắc” ít nhất là 2 tiếng đồng hồ.
     
    Nhộn nhịp chợ điện tử
     
    Đã gần Tết, lượng người đến mua sắm tại chợ Nhật Tảo khá đông. Phần nhiều khách hàng lựa chọn các sản phẩm phục vụ giải trí như đầu đĩa, loa, máy nghe nhạc. Dân công nhân háo hức mua sắm đĩa ca nhạc, hài kịch, điện thoại mới, máy nghe nhạc... Còn một bộ phận học sinh và sinh viên lại tìm cho mình những linh kiện máy tính “second hand” để vi vu ngày Tết.
     
    Lối chính của chợ Nhật Tảo.
     
    Vô số dòng loa được làm ngay tại đây. Bởi lẽ, các cửa hàng sản xuất mua linh kiện giá rẻ về, nhập vỏ, rồi tự lắp ráp và mang đi tiêu thụ. Chính vì vậy, loa trở thành mặt hàng đông đảo nhất tại chợ Nhật Tảo. Từ những loa công suất lớn, mới tinh, có logo chính hãng nhưng nguồn gốc không rõ ràng; cho đến những loại loa vi tính đã qua sử dụng; và các loa nhét, xài không được thì vứt.
     
    Remote cũng là sản phẩm rất đáng chú ý. Chỉ cần nói tên dụng cụ cần điều khiển, người mua sẽ được tư vấn ngay một chiếc remote mới cứng, với lời bảo đảm đem về là xài được.
     
    Không chỉ mua bán, chợ Nhật Tảo đang trở thành lò sửa chữa đồ điện tử, điện gia dụng, điện công nghiệp... Không ít cửa hàng ở đây vừa bán hàng vừa kiêm luôn sửa chữa cho khách. Phần lớn địa chỉ dạng này là các hàng vi tính, bởi đồ điện tử thì trong chợ bao la, cần mua mới ngay, còn máy tính mỗi lần thay linh kiện cũng hết ít nhất vài trăm ngàn, nên người dùng thường chọn giải pháp đem sửa.
     
    Vừa bán vừa sửa.
     
    Đem chuyện hỏi một thanh niên ngồi uống café bên hiên chợ, được biết: “Đồ ở đây thì vậy thôi. Toàn là hàng nhái nhập từ đủ nơi về, hoặc là hàng cũ nó tân trang bên ngoài, xài được mấy bữa là hư. Muốn mua được hàng ngon ở đây phải là khách quen mới dễ có”.
     
    Khách thử máy nghe nhạc tại quầy.
     
    Những chiếc đài có giá khoảng 150k đến 400k.
     
    Chợ điện tử thì dĩ nhiên bán cả... dây điện.
     
    Băng đĩa nhạc, đĩa trắng giá khoảng 1,5k đến 5k một chiếc.
     
    Rất phong phú về chủng loại.
     
    Những chiếc loa nhét giá khoảng 70k cho một cặp.
     
    Tay cầm, dụng cụ chơi game.
     
    Sửa chữa và bảo trì.
     
    Loa công suất lớn giá từ 600k đến 2,5 triệu đồng.
     
    Có rất nhiều hẻm trong chợ Nhật Tảo.
      
    Card máy tính "second hand".
     
    Linh kiện treo lủng lẳng.
     
    Đồ cũ tràn cả ra lề đường.
     
    Đầu đĩa, âm ly này khá nhiều là hàng cũ.
     
    "Sản xuất" loa ngay tại chợ.
      
    Thợ FPT cũng đi Nhật Tảo kiếm hàng rẻ?
     
    Một góc chợ Nhật Tảo.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ