Một chàng trai đã bỏ 800 USD bay xuyên lục địa, dầm mưa 19 tiếng để xếp hàng mua iPhone 7

    NPQM,  

    Thật là một sức mạnh phi thường đến từ đam mê của các tín đồ công nghệ trên thế giới.

    Hàng trăm tín đồ "táo khuyết" đã xếp thành những hàng dài dằng dặc, giành chỗ trước cửa mỗi điểm phân phối sản phẩm chính thức của Apple từ... 2 ngày trước khi mở bán để có được vinh dự trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cho mình một chiếc iPhone 7.

    Nhưng có lẽ danh hiệu fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Apple xứng đáng được dành cho Attapon 'Tom' Thaphaengphan, người đã bỏ ra 800 USD để di chuyển từ Bangkok (Thái Lan) đến Sydney để chuẩn bị cho đợt ra mắt iPhone vào ngày 16/9.

    Chàng trai 30 tuổi này đã bất chấp mưa gió, cái giá lạnh và cả những âm thanh inh ỏi khó chịu phát ra từ công trường gần đó vào 2h chiều tại phố George (Sydney) chỉ để đảm bảo mình có một chỗ trong hàng xếp chờ mua thiết bị flagship đang được mong chờ nhất của năm.

    Vẻ mặt hứng khởi khi được tận tay sở hữu chiếc điện thoại mơ ước
    Vẻ mặt hứng khởi khi được tận tay sở hữu chiếc điện thoại mơ ước

    Anh cũng thường cập nhật thông tin và lịch trình của mình chia sẻ lên Facebook kể từ khi đặt chân lên Sydney vào thứ 2 trước đó, ngoài ra còn đến thăm một vài người bạn và ghé qua nhà hát Opera nổi tiếng nơi đây.

    Trước khi dấn thân vào công cuộc xếp hàng tưởng chừng đơn giản mà lại đầy khó khăn này, Thaphaengphan vẫn kịp xuất bản 1 đoạn video giới thiệu tin tức cho website iPhoneMod chuyên về iPhone tại Thái, nơi anh đang làm việc. Trong đó, anh có đề cập đến một vài đặc điểm của chiếc điện thoại sắp mua, tình hình mở bán tại Sydney và cả những hình ảnh của đoàn người đang xếp hàng bên ngoài.

    Dù không phải là một trong những người đến đầu tiên, nhưng anh cũng đã kiếm được cho mình một ví trí khá khả quan so với tình hình chung còn lại.

    Nụ cười rạng rỡ
    Nụ cười rạng rỡ

    Tự tin lấy chỗ riêng cho mình
    Tự tin lấy chỗ riêng cho mình

    Quan trọng hơn cả là anh thuộc vào diện một bộ phận nhỏ may mắn được xác nhận đơn hàng online đặt trước cho một chiếc iPhone 7 Plus - vốn đã hết hàng nhanh chóng sau khi đơn đặt hàng online được mở.

    "Chỉ còn 19 tiếng nữa cửa hàng sẽ mở rồi," Thaphaengphan bình luận vào một ảnh chụp mình đang chờ đến thời điểm quyết định.

    Thậm chí anh không chịu dừng bước, sẵn sàng đương đầu với mưa lạnh gió buốt ngoài trời để giữ chỗ cho mình, trên người chỉ có một chiếc áo hoodie và áo khoác đen giữ ấm, dù bạn anh đã khuyên rằng nên mặc ít nhất 3 lớp áo trong thời tiết hiện nay.

    Tất nhiên là anh cũng dành thời gian đi ăn với 2 người bạn của mình trước khi trở lại chỗ cũ tiếp tục làm bạn với kim đồng hồ. Một lúc sau đó anh lại tạt qua quán McDonald gần đó để sạc nhờ điện thoại, mua một cốc chocolate nóng nhâm nhi chờ pin đầy.

    Khung cảnh xếp hàng chờ đến lượt mua iPhone 7

     Những người đầu tiên đến giành chỗ

    Những người đầu tiên đến giành chỗ

    Tiếp tục chia sẻ thông tin lên mạng xã hội
    Tiếp tục chia sẻ thông tin lên mạng xã hội

    Đến sáng hôm sau, Thaphaengphan vẫn một tay cầm chiếc ô mượn của bạn dưới trời mưa, lòng khấp khởi vui mừng vì sắp đến giờ mở cửa. Sau khi chính thức chạm tay vào chiếc iPhone 7 Plus Gold đặt mua từ trước, anh tự thưởng cho mình một tách cafe ấm, tiếp tục thông tin "Sau 19 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng đã được sở hữu iPhone mới."

    Anh là 1 trong số 200 người đầu tiên mang về sản phẩm thế hệ mới nhất của Apple trong ngày hôm nay. Và sau khi ngừng giao dịch, những người khác lại tiếp tục chuẩn bị lều trại và túi ngủ cho đêm tiếp theo chờ đợi.

    Apple cũng rất sáng suốt khi không phụ lòng người hâm mộ, cung cấp chỗ sạc điện thoại và Wi-Fi miến phí 24/24. Ở đây, mức giá cho một chiếc iPhone 7 là 1079 USD và iPhone 7 Plus là 1279 USD, trải dần theo 3 mẫu nâng cấp dung lượng 32GB, 128GB và 256GB.

    Lều trại tươm tất
    Lều trại tươm tất

    Tham khảo: Dailymail.co.uk

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ