Một người tị nạn Syria đâm đơn kiện Facebook vì những tin tức giả mạo vu oan cho anh là khủng bố

    Tuấn Hưng,  

    Anas Modamani - một người tị nạn chia sẻ bức hình selfie của mình với bà Angela Merkel lên Facebook, đã kiện gã khổng lồ mạng xã hội này vì họ đã quá chậm trễ trong việc gỡ bỏ những tin giả liên quan đến việc anh là một tên khủng bố.

    Một anh chàng tị nạn người Syria đã đâm đơn kiện Facebook tại Đức, sau khi tấm ảnh selfie mà anh chụp với Thủ tướng Angela Merkel bị sử dụng trong hàng loạt những tin tức giả mạo cho rằng anh thuộc quân khủng bố.

    Anas Modamani đang muốn xin trát của tòa để ngăn chặn Facebook tiếp tục chia sẻ những hình ảnh của mình và xóa toàn bộ những bài viết vô căn cứ liên quan đến anh. Tòa án của vụ kiện này sẽ diễn ra tại Würzburg vào thứ 2 vừa qia, theo tờ New York Times cho biết.

     Anas Modamani tại nhà riêng của minh ở Berlin

    Anas Modamani tại nhà riêng của minh ở Berlin

    Bức ảnh trở thành một hiện tượng mạng vào tháng 8/2015, một phần vì nhiều người thấy được rằng bà Merkel hết sức cởi mở với những người dân của mình. Tuy nhiên sau đó nó xuất hiện trong nhiều bài đăng của Facebook, cho rằng anh chàng trong ảnh chính là kẻ chủ mưu của vụ tấn công người tị nạn ở Brussels vào hồi năm ngoái, cũng như vụ khủng bố tháng 12 năm ngoái nhằm vào một phiên chợ giáng sinh tại Berlin.

    Modamani đã yêu cầu Facebook gỡ những thông tin giả này xuống, và bài viết về cuộc đánh bom ở Brussels đã được xóa bỏ. Tuy nhiên lúc họ bắt đầu thực hiện điều này thì nó đã được chia sẻ nhiều lần, cũng như các tin khác lại tiếp tục nổi lên.

    Nhà chức trách tại Đức đã lên án Facebook trong nhiều tháng trở lại đây vì cho phép những phát ngôn có tính chất thù ghét và tin giả xuất hiện trên nền tảng của mình. Facebook, Google và Twitter đều đã “đồng lòng chung tay” kiểm duyệt và gỡ bỏ những bài viết thù địch tại Đức trong vòng 24 giờ, và mới đây Facebook đã bắt đầu áp dụng hệ thống lọc tin giả của mình tại cả Đức và Pháp trước những cuộc bầu cử, bỏ phiếu của cả hai nước này.

    Anas và luật sư của mình tại tòa
    Anas và luật sư của mình tại tòa

    Tuy nhiên, các nhà lập pháp của Đức đang xem xét những nghị quyết cứng rắn hơn đối với công ty mạng xã hội lớn nhất hành tinh này, trong đó phải kể đến việc sẽ xử phạt hành chính Facebook đối với mỗi một bài viết chứa thông tin giả mà họ không gỡ bỏ kịp thời.

    Tại tòa án diễn ra vào thứ 2, luật sư của Modamani, Chan-jo Jun, cho biết rằng thân chủ 19 tuổi của mình tiếp tục là một nạn nhân của sự lăng mạ, phỉ báng và lẽ ra Facebook đã phải làm tốt hơn trong việc ngăn chặn những đối tượng khác chia sẻ tấm hình selfie của cậu.

    Các luật sư của Facebook phản biện lại rằng công ty của họ không có đủ khả năng cũng như chưa có công nghệ để chặn những bài viết sử dụng sai mục đích của bức ảnh.

    “Có tới hàng tỷ bức ảnh được đăng lên mỗi ngày,” luật sư của Facebook Martin Munz cho biết. “Nếu như các vị muốn chúng tôi tạo ra một cỗ máy kỳ diệu nào đó để kiểm tra từng bức ảnh một và phát hiện ra việc lợi dụng nó, thì là đó là điều không thể. Cỗ máy như vậy không tồn tại.”

    Jun lại tiếp tục đối đáp lại, nhắc tới chính sách của họ về những tấm hình khỏa thân và khiêu dâm. “Volkswagen đâu có nói: ‘Ồ, xin lỗi nhé, chúng tôi sản xuất nhiều ô tô quá nên không thể đảm bảo rằng chiếc nào cũng an toàn như nhau,’” Jun nói, theo tờ Bloomberg cho biết. “Nếu như đó là bức ảnh về ngực phụ nữ hay ảnh khiêu dâm của trẻ em, Facebook vẫn phát hiện ra chúng rất nhanh mà.”

    Bức ảnh đã khiến anh chàng này gặp không ít khó khăn trong cuộc sống
    Bức ảnh đã khiến anh chàng này gặp không ít khó khăn trong cuộc sống

    Kết quả của vụ kiện được dự đoán là sẽ công bố vào ngày 3/3 tới.

    Theo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ