Ngã xuống đất từ tầng 17, bé gái 2 tuổi đứng dậy đi vào nhà như chưa có gì xảy ra

    Long.J,  

    Chuyện thật như đùa, sau cú ngã kinh hoàng, bé gái này lập tức đứng dậy, mếu máo chạy vào trong tiếp tục công cuộc truy tìm bà nội.

    Vụ tai nạn vừa kinh hoàng vừa may mắn này xảy ra vào ngày 11/7 vừa qua: Một bé gái 2 tuổi đã ngã đất xuống từ cửa sổ căn hộ tầng 17, sau khi tiếp đất, cháu gái lồm cồm bò dậy và chạy vào tòa nhà.

    Theo truyền thông địa phương, bé gái tên là Nguyệt Nguyệt, đang sống cùng gia đình tại một khu chung cư cao tầng ở Thường Châu, Giang Tô. Vào hôm vụ việc xảy ra, thấy Nguyệt Nguyệt đang ngủ nên bà nội ra ngoài đi siêu thị.

    Ngay sau đó, cô bé tỉnh dậy và lần mò trong nhà để tìm bà. Bằng cách nào đó, Nguyệt Nguyệt leo lên bàn máy tính rồi bò ra ngoài cửa sổ đang hé mở rồi ngã xuống từ tầng 17.

    Ngã xuống đất từ tầng 17, bé gái 2 tuổi đứng dậy đi vào nhà như chưa có gì xảy ra - Ảnh 1.

    Bãi đất mà Nguyệt Nguyệt rơi xuống

    Rõ ràng, cú ngã từ tòa nhà 17 tầng sẽ khiến cô bé tử vong ngay tức khắc. May mắn thay, nhờ nhiều cành cây chìa ra mà tốc độ rơi của Nguyệt Nguyệt giảm xuống, hơn nữa bên dưới là bãi đất mềm do mưa lớn.

    Chuyện thật như đùa, sau cú ngã nhớ đời, bé gái này lập tức đứng dậy, mếu máo chạy vào trong tiếp tục công cuộc truy tìm bà nội.

    Ngã xuống đất từ tầng 17, bé gái 2 tuổi đứng dậy đi vào nhà như chưa có gì xảy ra - Ảnh 2.

    Sau khi về nhà, nhìn thấy hàng xóm đang dỗ dành Nguyệt Nguyệt, người bà mới hay tin cháu gái vừa mới rớt xuống từ cửa sổ tầng 17. Bố mẹ Nguyệt Nguyệt ngay lập tức trở về đưa em vào viện để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết bé gái chỉ bị tổn thương gan, rạn xương sườn chứ không có gì quá nghiêm trọng.

    "Chúng tôi cho rằng chấn thương của cháu bé rất nghiêm trọng, tuy nhiên, kết quả cho thấy cô bé có sức khỏe ổn định. Không giống vừa rơi xuống từ tầng 17 gì hết...", một bác sĩ chia sẻ.

    Có vẻ như những đứa trẻ sinh ra ở Thường Châu đặc biệt may mắn và khỏe mạnh. Vào năm 2016, một bé trai 3 tuổi đã rơi xuống từ tầng 15. Dù đập mặt xuống đất nhưng cậu bé vẫn sống sót và qua khỏi, chỉ phù mặt và gãy xương.

    Theo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ