Ngắm nhìn New York từ những năm 40 của thế kỷ trước

    Tuấn Lê,  

    Những hình ảnh đẹp của New York qua lăng kính của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Charles W. Cushman.

    Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Charles W. Cushman đã đi khắp nơi trên đất Mỹ và cả nước ngoài trong thời gian từ 1938 đến 1969 để chụp rất nhiều tấm ảnh chân dung thường ngày. Những tác phẩm của ông đã được gửi tặng và lưu giữ bởi Đại học Indiana, nhờ đó trang Business Insider đã có cơ hội tiếp cận cũng như được công bố những hình ảnh đẹp về thành phố New York vào giai đoạn 1941-1942.

    Mời độc giả xem qua những tác phẩm của ông để có thể hình dung được bao quát về cuộc sống diễn ra hàng ngày ở Chinatown, quận tài chính...vào thời điểm cách đây hơn 70 năm:

    Cảnh đìu hiu của chợ cũ Fulton ở bờ Tây Manhattan vào một chiều thứ Bảy năm 1941.
    Cảnh đìu hiu của chợ cũ Fulton ở bờ Tây Manhattan vào một chiều thứ Bảy năm 1941.
    Năm 1941 vẫn có tình trạng kẹt xe, ảnh chụp tại đường South (South Street) ở sông East (East River).
    Năm 1941 vẫn có tình trạng kẹt xe, ảnh chụp tại đường South (South Street) ở sông East (East River).
    Một góc sông East và cầu Brooklyn.
    Một góc sông East và cầu Brooklyn.
    Cận cảnh tháp trên cây cầu Brooklyn nổi tiếng, được biết, tháp cầu này nặng 90.000 tấn và giữ 22.530 km dây cáp cầu văng.
    Cận cảnh tháp trên cây cầu Brooklyn nổi tiếng, được biết, tháp cầu này nặng 90.000 tấn và giữ 22.530 km dây cáp cầu văng.
    Ba người đàn ông ngồi ở Battery Park vào giờ nghỉ trưa.
    Ba người đàn ông ngồi ở Battery Park vào giờ nghỉ trưa.
    Manhattan nhìn từ thành phố Jersey.
    Manhattan nhìn từ thành phố Jersey.
    Các tòa nhà chọc trời ở phố Wall tại quận tài chính.
    Các tòa nhà chọc trời ở phố Wall tại quận tài chính.
    Ảnh chụp phà đang trên đường cập bến vào phố Liberty, tháng 9 năm 1941.
    Ảnh chụp phà đang trên đường cập bến vào phố Liberty, tháng 9 năm 1941.
    Một góc quận tài chính nhìn từ cửa phà phía Nam.
    Một góc quận tài chính nhìn từ cửa phà phía Nam.
    Một góc đường Fulton, nơi dẫn qua quận tài chính của Manhattan, chụp vào năm 1941.
    Một góc đường Fulton, nơi dẫn qua quận tài chính của Manhattan, chụp vào năm 1941.
    Đại lộ Riverside Drive, khu vực phía Bắc cầu George Wahington.
    Đại lộ Riverside Drive, khu vực phía Bắc cầu George Wahington.
    Người dân trên đường Clinton vào chiều thứ 7.
    Người dân trên đường Clinton vào chiều thứ 7.
    Trẻ em và người lớn đang quây quần ở trước nhiều cửa tiệm khác nhau trên đường Broome.
    Trẻ em và người lớn đang quây quần ở trước nhiều cửa tiệm khác nhau trên đường Broome.
    Xe ngựa đang chờ khách ở Bowling Green.
    Xe ngựa đang chờ khách ở Bowling Green.
    Những người đàn ông đang thu gom phế liệu còn lại từ thời chiến.
    Những người đàn ông đang thu gom phế liệu còn lại từ thời chiến.
    Xe bán nước đang chờ khách tại Bowling Green.
    Xe bán nước đang chờ khách tại Bowling Green.
    Mcorleys Old Ale House là quán rượu Ireland lâu đời nhất ở thành phố này, quán này được mở từ những năm 1800.
    Mcorley's Old Ale House là quán rượu Ireland lâu đời nhất ở thành phố này, quán này được mở từ những năm 1800.
    Trạm Chữ thập đỏ tại khu bờ Tây.
    Trạm Chữ thập đỏ tại khu bờ Tây.
    Tòa nhà Empire State năm 1942.
    Tòa nhà Empire State năm 1942.
    Tiệm bánh Ý tại số 58 Mulberry.
    Tiệm bánh Ý tại số 58 Mulberry.
    Những bé gái đang trò chuyện trước cửa hiệu bánh kẹo ở Manhattan.
    Những bé gái đang trò chuyện trước cửa hiệu bánh kẹo ở Manhattan.
    Tán gẫu chiều Chủ Nhật, ảnh chụp vào năm 1942.
    "Tán gẫu chiều Chủ Nhật", ảnh chụp vào năm 1942.
    Một góc Đông Bắc của đường First Street và Bowery, rất nhiều của hàng và quán bar mọc lên ở đây.
    Một góc Đông Bắc của đường First Street và Bowery, rất nhiều của hàng và quán bar mọc lên ở đây.

    Tham khảo: BusinessInsider.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ