Người mẹ đơn thân làm việc 26 năm không nghỉ ngày nào giờ là nữ doanh nhân số 1 tại Trung Quốc

    Long.J,  

    Bà Đổng Minh Châu - Chủ tịch tập đoàn Gree, hãng sản xuất điện lạnh lớn nhất tại Trung Quốc.

    Mới đây, tạp chí Forbes China đã công bố top 100 doanh nhân xuất sắc hàng đầu tại Trung Quốc. Đứng đầu danh sách đó là bà Đổng Minh Châu, chủ tịch tập đoàn Gree - hãng sản xuất điện lạnh lớn nhất tại Trung Quốc.

     Bà Đổng Minh Châu

    Bà Đổng Minh Châu

    Tập đoàn Gree đặt trụ sở tại Thâm Quyến, vốn hóa thị trường đạt 151 tỷ nhân dân tệ (tương đương 22 tỷ USD), doanh thu 82 tỷ nhân dân tệ trong chín tháng đầu năm 2016, tổng số nhân công khoảng 70.000 người - Theo số liệu thống kê của S&P Capital IQ.

    Bà Đổng được biết đến là một nữ doanh nhân thẳng thắn, bộc trực hiếm có ở Trung Quốc, không bao giờ ngại tham gia vào các cuộc đấu khẩu với những công ty đối thủ. Người phụ nữ 62 tuổi này đã dẫn dắt doanh nghiệp từ năm 2001, xuất phát điểm là một nhân viên bán hàng từ năm 1990.

    Dưới sự lãnh đạo của bà Gree đã phát triển từ một thương hiệu vô danh đến một "ông lớn" trong ngành điện lạnh: vào năm 2016, cứ mỗi năm máy điều hòa được bán ra tại thị trường Trung Quốc thì hai máy do Gree sản xuất.

    Tuy nhiên, việc làm ăn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ngành điện lạnh đã gặp nhiều khó khăn khi kinh tế Trung Quốc trở nên trì trệ trong những năm gần đây. Kết quả, bà Đổng đã cố gắng đa dạng hóa các sản phẩm, bao gồm cả điện thoại thông minh và xe điện. Nhưng những nỗ lực này lại không có hiệu quả như mong muốn: bà đã phải từ bỏ một thương vụ trị giá 2 tỷ USD để mua lại một thương hiệu xe điện trong nước trước áp lực từ các cổ đông.

    Trong nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, bà Đổng nói rằng mình chưa từng nghỉ một ngày nào từ khi gia nhập Gree. Đã 26 năm cống hiến liên tục không ngừng nghỉ và chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, bà sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho Gree - đó là những gì bà Đổng chia sẻ với China News Service.

    Trải qua nhiều sóng gió và gặt hái được thành công trong sự nghiệp, nhưng cuộc sống gia đình của bà lại không có được sự viên mãn. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình Trung Quốc,bà đã bày tỏ sự tiếc nuối khi dành quá ít thời gian bên con trai khi cậu lớn lên. Từ mẫu giáo cho đến khi học hết cao học, bà cũng chưa từng đến tham dự lễ tốt nghiệp của con trai.

    Sau khi chồng qua đời vào năm 1984, bà không tái hôn và trở thành bà mẹ đơn thân cho đến nay.

    "Để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, một số người sẽ phải hy sinh cả cuộc sống gia đình và bạn bè", bà Đổng chia sẻ.

    Theo Qz

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ