Nhà khảo cổ học không chuyên tìm ra bức selfie đầu tiên có tuổi thọ 4.000 tuổi

    Kushman, Dailymail 

    Liệu đây có phải bức ảnh "tự sướng" đầu tiên của nhân loại?

    Nhà khảo cổ học có tên Gordon Holmes cho rằng mình đã tìm ra bức Selfie đầu tiên tại Anh Quốc. Ông tình cờ tìm thấy một tranh vẽ cổ đại có hình khuôn mặt được khắc lên phiến đá 4.000 năm tuổi tại Baildon Moor, Yorkshire. Ông tin rằng hình khắc này là của một tác giả sống ở thời Đồ Đá.

     Ông tin rằng hình khắc này là của một tác giả sống ở thời Đồ Đá.

    Ông tin rằng hình khắc này là của một tác giả sống ở thời Đồ Đá.

    Ông Holmes cho biết: "Tôi nhận ra rằng tôi đã tìm thấy một bức selfie thời Đồ Đá. Trên bức tranh cũng có một hình nhân - có thể là chính tác giả - đang ngồi hoặc đứng tại nơi đây hoặc quanh một bếp lửa với chòm Cassiopeia ở trên đầu. Dường như anh ta đã vô tình để lại một bức selfie."

    "Có nhiều các biến thể của selfie trước đây được phát hiện như trong văn tự chữ tượng hình của người Ai Cập cổ đại, nhưng bức tranh này có thể là một trong những bức selfie đầu tiên ở Anh." Ông Holmes bắt đầu có hứng thú với các tảng đá từ năm 12 tuổi. Tuy ông là một nhà thiết kế và kĩ thuật viên IT đã về hưu, nhưng ông đã dành cả đời để nghiên cứu các bức tranh khắc cổ đại. Ông cũng có hứng thú với thiên văn học và đã từng dạy bộ môn này tại Đại học Bradford.

     Có nhiều các biến thể của selfie trước đây được phát hiện như trong văn tự chữ tượng hình của người Ai Cập cổ đại, nhưng bức tranh này có thể là một trong những bức selfie đầu tiên ở Anh.

    "Có nhiều các biến thể của selfie trước đây được phát hiện như trong văn tự chữ tượng hình của người Ai Cập cổ đại, nhưng bức tranh này có thể là một trong những bức selfie đầu tiên ở Anh."

    Ông cho biết thêm: "Xung quanh nơi đầy cũng có rất nhiều các bức tranh khác miêu tả các vì sao được khắc lên đá. Tuy nhiên có ít nhất 5 bức vẽ miêu tả bầu trời đêm nhìn từ Baildon Moor. Có vẻ chỉ ở đây mới có các bức tranh miêu tả các chòm sao chính xác đến vậy, không như ở Ilkley, Rivock Edge, Harden và Bingly. Hơn nữa, những bức tranh này có vẻ có cùng một phong cách vẽ, và tôi tin rằng đây là của cùng một tác giả."

     Xung quanh nơi đầy cũng có rất nhiều các bức tranh khác miêu tả các vì sao được khắc lên đá.

    Xung quanh nơi đầy cũng có rất nhiều các bức tranh khác miêu tả các vì sao được khắc lên đá.

    "Cha tôi nói với tôi rằng không ai biết những bức tranh đó có ý nghĩa là gì, thế nên tôi đã dành cả đời mình để tìm câu trả lời. Chính tôi đã tìm ra những bức tranh khắc cổ đại miêu tả chòm Pole Star, Cassiopeia, Hyades và Pleiades."

     Ông cho biết thêm: Có vẻ chỉ ở đây mới có các bức tranh miêu tả các chòm sao chính xác đến vậy, không như ở Ilkley, Rivock Edge, Harden và Bingly. Hơn nữa, những bức tranh này có vẻ có cùng một phong cách vẽ, và tôi tin rằng đây là của cùng một tác giả.

    Ông cho biết thêm: "Có vẻ chỉ ở đây mới có các bức tranh miêu tả các chòm sao chính xác đến vậy, không như ở Ilkley, Rivock Edge, Harden và Bingly. Hơn nữa, những bức tranh này có vẻ có cùng một phong cách vẽ, và tôi tin rằng đây là của cùng một tác giả."

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ