Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng

    M.Đức,  

    Một dự án nhiếp ảnh mang đầy tính nhân văn.

    Về tác giả: Jeffrey Rease là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Birmingham, AL chuyên về bộ môn nhiếp ảnh thương mại, chân dung và phong cảnh.

    Năm nay là một năm lịch sử, đánh dấu 75 năm cuộc chiến D-Day, chiến dịch Market Garden và cuộc chiến vùng Bulge của Thế chiến thứ 2. Để đánh dấu dấu mốc này, tôi nảy ra ý tưởng cho dự án chụp hình những cựu binh sĩ đã tham gia những trận chiến này, vì biết rằng số người còn sống sót đến hiện nay là rất ít.

    Tôi gọi đây là dự án nhiếp ảnh Chân dung vinh danh Thế chiến thứ 2. Tôi thực sự muốn đem sự hiểu biết về nhiếp ảnh của mình để phục vụ những người đã có công trong Thế chiến thứ 2, cũng như gặp mặt và nói chuyện với họ cùng gia đình họ. Tôi cũng muốn cho mọi người biết rằng những thứ mà những vị anh hùng này đã đem lại cho chúng ta.

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 1.

    Một người chú mà tôi chưa bao giờ gặp cũng đã hi sinh trong Thế chiến thứ 2. Tôi thực sự rất thích thú và hay tìm đọc những cuốn sách về Thế chiến thứ 2 khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi không hề biết bất cứ một ai từng tham gia nó. Cho đến khi tôi gặp Carl Cooper - Đại thủy quân lục chiến Mỹ, được vinh danh tại một trận bóng bầu dục khi đang mặc trang phục thời chiến của mình. Tôi xin thông tin của ông, và xin phép tới nhà ông để chụp hình.

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 2.

    Carl Cooper - Đại thủy quân lục chiến Mỹ

    Từ một bức hình đó đã thôi thúc tôi mở rộng thành một dự án. Việc gặp mặt, nghe câu chuyện họ kể và được chụp những tấm hình này là một vinh dự rất lớn. Có những người là phi công, có người là binh sĩ cầm súng, có người là quân y...đã chiến đấu ở cả châu Âu và Thái Bình Dương.

    Có người thậm chí còn có mặt Trân Châu Cảng khi quân Nhật tấn công, tại Normandy - nơi 4000 chiến binh Mỹ đã đổ máu, tại trận chiến Bulge, tại rừng Burma và Philippines, chiến đấu để giải phóng người Do Thái tại các trại tập trung dưới thời độc tài Hitler, tại Nhật Bản khi mà 2 quả bom nguyên tử định mệnh được thả xuống.

    Sự dũng cảm và đức tính hi sinh của những cựu chiến binh này có lẽ không ai có thể đền đáp được, nên tôi chỉ có thể thực hiện một phần nhỏ nhoi mà thôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án này khi có thể liên lạc được với những cựu chiến binh khác.

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 3.

    William Wright - Hạ sĩ quân đội

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 4.

    Earl Miller - Trung úy không quân

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 5.

    Don Minshew - Trung sĩ không quân

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 6.

    James Schmidt - Trung sĩ không quân

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 7.

    Gabe Kinney - Hạ sĩ quân đội

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 8.

    Brad Freeman - Quân nhân hạng nhất

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 9.

    Major Wooten - Quân nhân hạng nhất

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 10.

    Ray Lambert - Trung sĩ quân đội

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 11.

    Harold McMurran - Kỹ sư công nghệ quân đội

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 12.

    Dick Pace -Trung úy phi công hải quân

    Nhiếp ảnh tôn vinh: Chụp chân dung những cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 cuối cùng - Ảnh 13.

    Nhiếp ảnh gia Jeff Rease và Trung úy không quân Bill Massey

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ