Như teen girl mới lớn, trạm thăm dò InSight chụp ảnh selfie, gửi ảnh check-in về cho NASA

    Dink,  

    Từ lúc đáp đất, InSight cũng đã chụp một loạt ảnh về để "người nhà đỡ lo".

    Như một cô nàng tuổi teen mới có chiếc smartphone mới, Insight liên tục chụp hình gửi về trụ sở NASA. Ảnh mới nhất InSight gửi về là một tấm selfie. Nhưng trước khi xem InSight xinh xắn cỡ nào, mời bạn xem qua những tấm hình InSight đã gửi về đã.

    Đây là tấm đầu tiên InSight gửi về, quá trình đáp đất bụi mờ mịt đã khiến ống kính bị bẩn. Tuy nhiên, nó vẫn mang cái mác "Tấm hình đầu tiên":

    Như teen girl mới lớn, trạm thăm dò InSight chụp ảnh selfie, gửi ảnh check-in về cho NASA - Ảnh 1.

    Bản thân InSight là một trạm thăm dò chứ không phải tàu thăm dò, nên nó chỉ ngồi được một chỗ mà đo đạc thôi. Đây là khung cảnh Sao Hỏa, nhìn ra từ "cửa sổ" khu nhà.

    Ảnh được chụp một ngày sau khi InSight đáp đất.

    Như teen girl mới lớn, trạm thăm dò InSight chụp ảnh selfie, gửi ảnh check-in về cho NASA - Ảnh 2.

    Hôm mùng 6 vừa tháng Mười hai, InSight gửi ảnh thiết bị khoan có trên mình.

    Như teen girl mới lớn, trạm thăm dò InSight chụp ảnh selfie, gửi ảnh check-in về cho NASA - Ảnh 3.

    Hôm mùng 7 vừa rồi, InSight gửi về hai thứ: một là tấm ảnh dàn pin năng lượng Mặt Trời của mình, hai là một đoạn âm thanh ngắn cho ta nghe tiếng động của Sao Hỏa.

    Không còi xe náo nhiệt, không tiếng thú hoang, Sao Hỏa là một hành tinh đỏ cằn cỗi của gió và bụi.

    Như teen girl mới lớn, trạm thăm dò InSight chụp ảnh selfie, gửi ảnh check-in về cho NASA - Ảnh 4.

    Và đây là tấm ảnh mới nhất, tấm ảnh "tự sướng" của InSight. Bằng hệ thống Dụng cụ Camera Triển khai – Instrument Deployment Camera (IDC) gắn trên cánh tay robot, InSight chụp lại 11 tấm ảnh và ghép nó lại thành một tấm ảnh lớn, cho thấy toàn cảnh trạm thăm dò InSight đang yên vị trên bề mặt Sao Hỏa. Đây cũng là cách thức robot thăm dò Curiosity từng gửi ảnh selfie của nó về cho Trái Đất.

    Như teen girl mới lớn, trạm thăm dò InSight chụp ảnh selfie, gửi ảnh check-in về cho NASA - Ảnh 5.

    Nó còn gửi thêm về một tấm ảnh nữa, không đẹp đẽ như tấm đầu. Nói trắng ra thì ảnh khá là xấu.

    Thế nhưng Bruce Banerdt, chịu trách nhiệm theo dõi dữ liệu InSight gửi về lại hồ hởi: "Nếu đây mà không phải Sao Hỏa thì ảnh quả là quá tầm thường, thế nhưng chúng tôi vẫn vui mừng vì có được nó."

    Như teen girl mới lớn, trạm thăm dò InSight chụp ảnh selfie, gửi ảnh check-in về cho NASA - Ảnh 6.

    Vài tuần nữa, InSight sẽ gửi về dữ liệu nghiên cứu khoa học. Nó phải ổn định chỗ ở và chụp vài tấm ảnh check-in đã mới xong được. InSight còn trẻ mà! Hưởng thụ chút đã.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày