NSA dựng trạm sạc điện thoại ngay tại hội chợ hacker, mời chào mọi người dùng thử

    Dink,  

    Cắm điện thoại vào trạm sạc của Cơ quan An ninh Quốc gia, bạn dám không?

    Tại một sự kiện đông người qua lại và có quá ít ổ cắm điện, chiếc điện thoại 3% pin của bạn đang khao khát chút năng lượng để cứu nó khỏi cảnh tắt ngóm. Chạy quanh trong vô vọng, bạn nhìn thấy một trạm sạc! Lại gần và nhìn kĩ nó, bạn phát hiện ra trạm sạc này do chính Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đặt tại đó.

    NSA, với danh tiếng theo dõi người dân nước Mỹ qua bất kỳ phương tiện nào có camera – điện thoại, laptop và nhiều thứ khác nữa, chắc chắn họ không lấy được lòng tin từ ai. Chẳng rõ có ai dám cắm máy vào đó mà sạc không.

    NSA dựng trạm sạc điện thoại ngay tại hội chợ hacker, mời chào mọi người dùng thử - Ảnh 1.

    Quầy sạc nói trên xuất hiện tại Shmoocon, một hội nghị hacker tổ chức tại Mỹ, mở suốt từ thứ Sáu cho tới chủ Nhật. "Bạn biết là bạn muốn thử mà!" – dòng chữ to đùng được đặt trên biển dường như đang thách thức người tới hội chợ cắm máy vào đó xem có hậu quả gì không. Đây là trò đùa do chính NSA dựng lên, tấm ảnh trên do nhân viên của NSA là Rob Joyce đăng tải trên Twitter.

    Tới một hội chợ thường, bạn sẽ lo giữ đồ đạc cẩn thận để kẻ gian không lấy mất. Đến một hội chợ hacker, bạn sẽ cố gắng giữ cho dữ liệu trong máy mình được an toàn. Chính tại hội chợ hacker đó, dù điện thoại có hết pin chắc bạn cũng không dám cắm sạc tại trạm NSA dựng lên đâu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày