Nữ họa sĩ dành 20 năm đi khắp Hàn Quốc để vẽ những cửa hàng tạp hóa nhỏ, kết quả cực kỳ kinh ngạc

    Neo,  

    Me Kyeoung Lee nhìn thấy vẻ đẹp trong cả những thứ tầm thường. Những bức vẽ các cửa hàng tạp hóa của bà vừa quyến rũ vừa khéo léo và lột tả được những vẻ đẹp mà mọi người thường bỏ qua.

    Lee đã dành hơn 20 năm cho việc vẽ lại những cửa hàng tạp hóa. "Ngày ấy chẳng có nhiều thứ để chơi", Lee kể về tuổi trẻ của mình. "Những ngày ấy chỉ cần có trong tay một xu để chạy tới cửa hàng tạp hóa và tụ tập với lũ bạn ở đó là khiến tôi vui rồi".

    Những bức tranh của Lee thường đầy màu sắc. Mỗi bức đều có những nét riêng, chẳng bức nào giống bức nào.

    Với người nước ngoài, cửa hàng tạp hóa có lẽ không mấy đặc biệt. Tuy nhiên, với người Hàn Quốc những cửa hàng tạp hóa giống như một nét văn hóa. Hiện tại trên khắp đất nước Hàn Quốc có tới 33.000 cửa hàng tạp hóa như thế này.

    Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những bức vẽ cực kỳ tuyệt vời của Me Kyeoung Lee:

    Theo BoredPanda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày