Darksiders 2 - Phiêu lưu cùng thần chết

    PV, Invisible 

    Tiếp tục với Darksiders 2, Vigil Games và THQ bộc lộ tham vọng của mình.

    Được công bố chính thưc vào thời điểm cuối năm ngoái, Darksiders 2 do Vigil Games phát triển và THQ phát hành đã gây ra không ít những luồng xôn xao dư luận. Câu chuyện phần một đã khép lại, tuy nhiên những mẫu thuẫn, xung đột giữa các nhân vật vẫn chưa được cởi bỏ.
     
    Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến cho phần tiếp theo này được các fan hâm mộ trông đợi hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ được tiếp tục cuộc hành trình tái lập lại thế giới của bốn chiến binh War, Strife(Conquer), Fury (Famine), và Death.
     
    Darksiders 2 - Trailer.

    Lấy một điển tích trong kinh thánh 4 Horsemen of the Apocalypse, nhưng dưới bàn tay nhào nặn và những bộ óc sáng tạo, Vigil Games đã tạo nên một thế giới hoàn toàn mới lạ để chứng tỏ cho người ta thấy, rằng Darksiders là một tác phẩm độc lập của riêng mình chứ không chỉ là một tựa game ăn theo nhàm chán nào đó.

    Câu chuyện của War được khắc họa rõ nét với những trắc trở, những chi tiết đan cài tinh tế và cả sự chi phối của 3 thế lực lớn Hell (địa ngục), Heaven (thiên đường) và Charred Council (một hội đồng lập ra để giữ gìn sự cân bằng của Thế giới). Cốt truyện được chăm chút tỉ mỉ, đan xen chặt chẽ với những thay đổi lớn trong diễn biến tâm lý nhân vật, đây là một điều hiếm có trong những tựa game nhập vai RPG hiện đại.
     

    Trong cảnh cuối của phần 1, chúng ta đã có dịp được thấy War một mình quay lưng lại đối chọi với cả 3 thế lực lớn. Tuy nhiên, anh sẽ không phải "bước tiếp" một mình, bên cạnh anh giờ đây sẽ có thêm những người đồng đội – chính là 3 ngôi sao băng rơi xuống Trái Đất đại diện cho 3 Horsemen còn lại.
     

    Thế giới trong Darksiders 2 vẫn sẽ là một thế giới ảo diệu, đại cảnh hoành tráng, những chiến trường khốc liệt. Mặc dù vậy, vẫn có một thay đổi lớn đó là việc người chơi sẽ vào vai nhân vật chính Death thay vì War như trong phần một. Việc tạo ra 2 kịch bản song song với 2 "diễn viên" khác hẳn nhau chắc chắn sẽ tạo nên một trải nghiệm mới mẻ và trọn vẹn hơn nhiều cho các fan hâm mộ.
     
    Đại cảnh hoành tráng trong Darksiders 2.

    Với hai cây lưỡi hái trong tay, chiến binh Death được hình tượng hóa khác hẳn một bộ xương gày gò ốm yếu như tưởng tượng của nhiều người. Khác với War, Death sẽ có một lối chơi linh hoạt hơn rất nhiều. Những combo nhanh như chớp, cách di chuyển cũng như vóc dáng không khỏi khiến người chơi liên tưởng đến nhân vật Ilidan trong tựa game Warcraft 3 nổi tiếng.
     
    Death - Gameplay.

    Gameplay cũng sẽ được chăm chút hơn phần 1, sẽ có thêm nhiều skill combat và magic giúp người chơi có thể xây dựng nhân vật hết sức đa dạng, theo sở thích mà mình mong muốn. Ngoài ra, bạn còn có thể nhặt được item ngẫu nhiên rơi ra từ quái vậy, những tính năng của item cũng được random hoàn toàn.
     

    Đây là một điểm khá mới, khác hẳn với cách nâng cấp vũ khí như trong God of War hay Devil May Cry. Cuối cùng, cũng không kém phần thú vị, đó là việc người chơi có thể quan sát sự thay đổi ngay trên chính nhân vật của mình khi mặc hay cởi đồ: những miếng giáp vai, găng tay, mũ sắt..v.v..
     

    Thừa kế cốt truyện tuyệt vời từ phần một, cộng thêm những đổi mới về lối chơi, có vẻ như đối với Darksiders 2 không gì là không thể. Hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, vì chỉ trong thời gian ngắn tới đây người hâm mộ sẽ lại được hòa mình vào cuốn tiểu thuyết đầy thú vị này.
     
    Tham khảo tại IGN.