Kịch bản mới cho Call of Duty 2012

    Yomon, YoMon 

    Rõ ràng kiểu chơi chạy, núp, bắn đang dần dần trở nên nhàm chán và 2012 có phải là thời điểm tốt nhất cho CoD chuyển mình?

    Tháng 9 năm nay đánh giấu sự ra mắt của một tựa game do người Úc phát triển, đem đến cho game thủ một góc nhìn hoàn toàn khác trên chiến trường. Trước đây chúng ta đã từng tham gia vài trăm cuộc chiến lớn nhỏ trong vai một người lính trực tiếp chiến đấu hoặc một tướng quân chỉ đạo và dàn quân, thì nay, WARCO sẽ rèn luyện cho người chơi trong một cương vị mới: Phóng viên chiến trường.

    WARCO - The New Game.

    Những gì bạn cần làm không phải là dùng mũi tên, hòn đạn tiêu diệt quân thù, mà thay vào đó những phóng viên chiến trường sẽ đem đến những hình ảnh chân thực nhất về những binh sĩ và dân thường ngã xuống vì chiến tranh. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, độc đáo và sáng tạo. WARCO tuy chưa thể nói là một tựa game hay, tuy nhiên nếu một ai đó nói rằng các dòng game trên thế giới đang dần bão hòa, không thể cải tiến gì thêm nữa thì tựa game này là một minh chứng rõ ràng cho sức sáng tạo và khả năng tiến xa của dòng game FPS.

    Còn nhớ, có một phân đoạn ngắn trong MW3, khi đó trong vai một người chồng, người cha, bạn đang ghi lại những giờ phút vui vẻ của gia đình thì một quả bomb sinh học phát nổ. Một trường đoạn miêu tả rất thành công, truyền tải được sự thảm khốc của loại vũ khí khũng khiếp này đến người chơi. Tôi dám chắc bạn sẽ không tìm được cách thể hiện nào hay hơn.

    Vài giây ấn tượng trong vai một camera man.

    Phân đoạn này cùng với rất nhiều những tình huống bất ngờ và gay cấn đi kèm theo các nhiệm vụ trong MW chứng tỏ sự sáng tạo của Activision. Tuy nhiên có vẻ như họ vẫn chưa dám làm mạnh tay hơn, bứt ra khỏi mô-tuýt FPS truyền thống. Vào cái ngày Modern Warfare 1 ra đời, nó đã tạo ra một cơn sốt thật sự.

    Lần đầu tiên người chơi được tham gia vào một cuộc chiến tranh tương lai gần. Không nằm trong khuôn khổ Thế Chiến 2, cũng không phải là một cuộc chiến không gian, MW đánh vào một vấn đề đang nhức nhối với toàn thế giới: cuộc chiến chống lại những phần tử khủng bố. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, MW3 là nốt nhạc kết cho bản hòa tấu đã hết sức thành công.

    Và đây sẽ chính là thời điểm mà Activision cần phải thể hiện sự sáng tạo đột phá của mình một lần nữa. Lại "chế" một cuộc chiến tranh khác (tôi thật sự chưa nghĩ ra phương án nào thích hợp) hay mạnh tay hơn, một lối chơi khác? Hãy tưởng tượng trong phần chơi singleplayer tiếp theo, vẫn nhịp độ lôi cuốn và ly kì như thường lệ, tuy nhiên bạn lại...không mang súng và...không trực tiếp ở trên chiến trường. 

    Phóng viên chiến trường - chưa hẵn đã kém ly kì.

    Có thể bạn sẽ là một thường dân, tận dụng mọi thứ mình có để trốn thoát khỏi những tên khủng bố trong khi cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra giữa cả 2 phe. Hoặc có lẽ bạn sẽ đóng vai một phóng viên chiến trường, cầm trên tay một bằng chứng về tội ác chiến tranh và đang cố gắng mang hòa bình cho thế giới theo một cách khác. Hay có lẽ bạn là một phi công trực thăng gặp nạn, với không một tấc sắt và không nhận được hỗ trợ của đồng đội rồi thực hiện những màn ẩn nấp lén lút kiểu Silent Hill?

    Nếu như thay đổi ngay lập tức sẽ gây sock và có thể khó chấp nhận với đông đảo fan hâm mộ, Activision có thể dần dần đưa những tình huống không-súng vào phần Co-op trước. Tôi nghĩ đó cũng sẽ là một kiểu chơi thú vị. Với 2 người bạn, một người trong vai trò tổng thống (hay con tin, dân thường) - chạy và núp một cách khôn ngoan, người còn lại tất nhiên sẽ được vũ trang tận răng với trách nhiệm bảo vệ tổng thống.

    Chỉ xin đừng trở lại với World War 2.

    Mọi việc sẽ gay cấn và khó  khăn hơn nếu có sự tham gia của nhiều người hơn, nhiều con tin hơn. Bạn sẽ cần khả năng phối hợp cực kỳ chuẩn xác. Có rất nhiều lối chơi trong Multiplayer FPS tuy nhiên dù có tính chiến thuật cỡ nào đi nữa thì bạn vẫn có thể (chỉ là có thể) sử dụng kỹ năng cá nhân của mình, một mình hạ cả team địch. Thế nhưng với kiểu chơi bảo vệ này, kỹ năng thôi là chưa đủ. Người chơi cần phải có sự thống nhất và nhiều "hi sinh"  nếu muốn giành chiến thằng cho cả team.

    Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, và tôi dù gì đi nữa cũng không thể so sánh với những cái đầu thiên tài của đội ngũ phát triễn Activision. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi một bất ngờ khác từ họ với phiên bản đã được hứa hẹn sẽ tiếp tục được ra mắt vào năm sau. 

    Tham khảo tại IGN
    (Theo nguồn MaskOnline)