Những nạn nhân xấu số của God of War

    Invisible,  

    Trước khi đón nhận thông tin về cuộc tàn sát thứ 4, hãy cùng điểm lại những nạn nhân xấu số đã không may mắc oán với chiến thần Kratos.

    God of War trên thực tế không phải là một bản anh hùng ca hay bất cứ giai thoại đẹp đẽ nào về một kiểu mẫu anh hùng điển hình trong thần thoại Hy Lạp. Kratos đạp đổ tất cả và trở thành một chiến binh bất khả chiến bại, bị ám ảnh bởi quá khứ và sự hận thù từ cái chết của người vợ. Chiến thần lên đường và giết tất cả những ai…. lọt vào tầm ngắm của mình. Series game thì ngày càng nối dài và tất nhiên bản danh sách nạn nhân của Kratos cho đến giờ cũng không còn là ngắn.

     
    Trên thực tế, số lượng những vị thần chủ chốt trong hệ thống thần thoại Hy Lạp rơi vào khoảng 23 người và bạn có biết không, Kratos đã thanh toán tổng cộng 15 trong số đó. Trước khi đón nhận thông tin về cuộc tàn sát thứ 4, hãy cùng điểm lại những nạn nhân xấu số đã không may mắc oán với chiến thần Kratos.

    God of War 1

    Có vẻ một khởi đầu khá nhẹ nhàng khi Kratos chỉ “quyết định” giết mỗi mình thần chiến tranh Ares. Vị thần được miêu tả như một chàng trai nổi loạn gây ra bão táp chiến tranh khắp nơi. Tuy nhiên, thật không may khi vị thần này lại động vào đúng “tổ kiến lửa” Kratos. Không khó lý giải khi mà không lâu sau đó, Ares cũng chết vì bị “kiến đốt”!

    Một trận đấu tay đôi thực sự giữa hai vị thần chiến tranh.

    God of War: Chains of Olympus

    Sự hiện diện của Kratos trên phiên bản PSP cũng đãm máu không kém cạnh gì những phiên bản trên hệ máy Console. Chuyến đi đầu tiên của Kratos xuống viếng thăm nhà cửa thần cai quản địa ngục Hades có lẽ đã để lại nhiều kỉ niệm tốt đẹp về sự mến khách và cách chào đón có phần hơi quá thịnh tình đã níu chân chiến thần trở lại trong phiên bản sau này.
     
    Charon - người lái đò chở những linh hồn về cõi chết.
     
    Truyền thuyết kể rằng muốn đi chuyến đò của Charon, người chết phải hối lộ một đồng tiền vàng hoặc họ sẽ trở thành những linh hồn lang thang không nơi nương tựa. Một nghề kiếm sống khá bình dân và dù cho người ta cũng không hiểu hắn lấy tiền để làm gì khi mà địa ngục không hề có quán bar hay câu lạc bộ đêm thì nó cũng không khiến cho Kratos đổi ý và sát phạt hắn một cách không thương tiếc.
     
    Persephone - nữ hoàng âm phủ. Con gái thần Zeus và vợ của Hades.
     
    God of War: Ghost of Sparta

    Ghost of Sparta tập trung chủ yếu vào cuộc hội ngộ của Kratos với mẹ và em trai. Tuy nhiên, có vẻ như câu truyện này cũng không có vẻ tốt đẹp, yên ấm gì lắm khi mà vẫn không tránh khỏi một cuộc tàn sát khác với 2 nạn nhân xấu số là hai cha con thần chết Erinyes và Thanatos.
     
    Erinyes - con gái của thần chết Thanatos.

    Và ngay đến cả thần chết cũng không thể tránh khỏi cái chết của chính mình.

    God of War: Betrayal

    Và rồi đến khi không còn mặn mà với những thiết bị chơi game thứ thiệt. Kratos mở rộng địa bàn hoạt động ra cả thiết bị điện thoại di động với phiên bản game Betrayer. Tất nhiên, chuyến đi tham quan nào cũng cần có một thứ gì đó để lưu giữ kỉ niệm. Đó có thể là một bức ảnh, một tấm bưu thiếp hay một món lưu niệm gì đó mua dọc đường nhưng với Kratos thì khác. Chiến thần chọn cho mình một món qua độc nhất vô nhị và thật không may khi món quà đó lại là đứa con trai thần Hermes.


    Ceryx - chàng trai xấu số khi gây thù oán chỉ vì truyền tin cho thần Zeus.

    Như đã nói ở trên, danh sách mà Kratos để lại vẫn còn dài hơn nữa. Hãy chờ đợi ở bài viết sau để cùng điểm mặt những cái chết mà chiến thần để lại sau lưng.
     
    (Còn tiếp)