Vua Arthur đã trở lại cùng rất nhiều... rồng

    Đạt Nguyễn,  

    King Arthur II sử dụng engine mới, cho phép bạn có thể điều khiển từ 3000 đến 4000 binh lính trên chiến trường.

    Chắc hẳn các fan hâm mộ của dòng game chiến thuật vẫn chưa quên cái tên King Arthur: The Role-Playing Wargame, một tựa game với nhiều nét độc đáo kết hợp của RPG và chiến thuật theo lượt, được ra mắt cách đây 3 năm. Sau những gì đã hé lộ, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng sản phẩm tiếp theo King Arthur II sẽ là sự tiếp nối hoàn hảo của series game.
     
    Phiên bản đầu khép lại khi vương quốc Anh đã dành được hòa bình dưới sự cầm quyền của vua Arthur. Và tất nhiên, vì là một tựa game lấy đề tài chiến tranh nên cảnh thái bình đó cũng chẳng kéo dài bao lâu. Một mụ phù thủy đã đập vỡ chén thánh, gây trọng thương vua Arthur và lôi kéo lũ quái vật đến tấn công vương quốc Anh. Chiến tranh nổ ra, nền hòa bình ngắn ngủi chấm dứt từ đây.
     
     
    Người chơi sẽ một lần nữa bị choáng ngợp bởi số lượng binh lính khổng lồ trong game. King Arthur II sử dụng engine mới, cho phép bạn có thể điều khiển từ 3000 đến 4000 binh lính trên chiến trường, quả thật là một con số khá ấn tượng.
     
    Chưa dừng tại đó, trong game còn có sự xuất hiện của các unit bay, tức không binh. Ở đây sẽ là những con rồng khổng lồ, có khả năng vượt qua các chướng ngại vật, các tòa thành thay vì phải di chuyển ngoằn ngoèo trên mặt đất như bộ binh, yếu tố này hứa hẹn sẽ làm trận chiến diễn ra nhanh hơn và quyết liệt hơn.
     
     
    Sự có mặt của rồng dĩ nhiên khiến cho chất lịch sử của tựa game có phần giảm đi, tuy nhiên bản thân việc được chiến đấu bên cạnh hàng trăm con rồng là quá tuyệt vời, và chắc cũng chẳng có fan hâm mộ nào muốn phàn nàn về ý tưởng này.
     
    Ngoài rồng, King Arthur II: The Role-Playing Wargame còn có sự hiện diện của nhiều sinh vật kỳ lạ khác bao gồm Fomorian (một loài sinh vật khổng lồ) và một số kẻ địch có bề ngoài hung tợn hiện chưa xác định được danh tính.
     
     
    Bên cạnh binh lính có số lượng khổng lồ và phong phú, map campaign của game sẽ lớn hơn gấp hai lần so với trước. Trong khi ở phiên bản đầu tiên, bạn bị giới hạn trong khuôn khổ phía Nam của vương quốc Anh thì lần này, King Arthur II mở rộng đến hết phần còn lại của lãnh thổ, ngoại trừ một phần ở phía Bắc.
     
    Vì đối thủ lần này là một phù thủy xấu xa, độc ác nên quang cảnh trong game hiển nhiên có phần tối tăm hơn. Tuy nhiên, Neocore Games đã khéo léo đưa vào cái nền tối tăm đó khá nhiều cảnh quan tuyệt đẹp.
     
     
    Gameplay trong King Arthur II được chia ra làm hai phần. Bản đồ chiến thuật theo lượt sẽ là nơi người chơi đưa ra các chiến lược, quản lý quân lính và quan sát thành ốc. Trong khi đó trên chiến trường thời gian thực, game thủ sẽ được tung hoành trong những trận chiến khốc liệt với kẻ địch đông bạt ngàn. Ngoài ra, quân của bạn có thể lên cấp trong quá trình chiến đấu, đây là một yếu tố khá thú vị được đưa vào trong game.
     
    Những lựa chọn của chúng ta trong quá trình chơi cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của game, hệ thống xếp hạng phần chơi của bạn dựa trên thước đo này. Điều này nghe thật lớn lao, bạn sẽ phải có trách nhiệm với những quyết định của mình vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh của cả vương quốc. Bên cạnh đó, các bộ skill cũng được bổ sung để game thủ có thể tùy thích lựa chọn lối chơi của mình.
     
     
    Sự vĩ đại của vua Arthur, sự lung linh huyền ảo, những trận chiến với tính chiến thuật cao, lối chơi theo lượt và yếu tố RPG, đây là những gì mà King Arthur II hứa hẹn sẽ đem đến cho các tín đồ của dòng game chiến thuật vào ngày 10/01 năm sau trên hệ máy PC. Liệu Neocore Games có thể một lần nữa chinh phục được trái tim của các fan hâm mộ? Thời gian sẽ trả lời tất cả.
     
    Tham khảo Cheatcc

    NỔI BẬT TRANG CHỦ