Phần chơi đơn của Lost Planet 2 kém thú vị

    PV, Hàn Phương 

    Đó là những lời nhận xét của một số game thủ sau khi chơi thử bản demo mới nhất của Lost Planet 2.

    Cụ thể, sau khi vượt qua 3 màn chơi đầu tiên trong Lost Planet 2, hầu như tất cả người chơi đều đồng quan điểm rằng trò chơi mang một mô-típ giống hệt phiên bản đầu tiên. Công thức tạo nên Lost Planet 2 vẫn hệt như vậy: những màn hành động và đấu súng gần như diễn ra tương tự, cốt truyện thì vẫn nhàm chán đến nỗi một số nhân vật thậm chí còn không có tên!
     
     
    Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong phiên bản tiếp theo của loạt game bắn súng góc nhìn người thứ 3 của Capcom là chế độ chơi co-op dành cho 4 người và những con quái vật khổng lồ. Có thể nói rằng, thứ cuốn hút các game thủ trong series Lost Planet chính là tạo hình của những sinh vật Akrid trên hành tinh E.N.D III này.
     
     
    Việc gameplay khá tương đồng với Lost Planet: Extreme Condition đã giúp cho Lost Planet 2 kế thừa những ưu điểm… và cả những nhược điểm của người tiền nhiệm. Trong đó điểm làm game thủ cảm thấy phiền lòng nhất chính là hệ thống combat. Kẻ thù có khá ít những vũ khí có thể tấn công và hạ gục người chơi nhanh chóng. Thêm vào đó, những vũ khí có sức sát thương mạnh lại đòi hỏi có một khoảng thời gian “phục hồi” trước khi được sử dụng lại. Chính yếu tố này đã phần nào làm giảm sự thử thách trong game.
     
     
    Bù lại, các màn đối đầu với những con quái vật Akrid khổng lồ đã mang lại điểm cộng cho Lost Planet 2. Sẽ không có chuyện bạn thoải mái xả súng vào những con quái vật này với hy vọng chúng sẽ ngã gục. Hầu hết mỗi loại Akrid đều có những điểm yếu riêng mà người chơi phải phát hiện và khai thác nếu muốn tiêu diệt những con quái vật cỡ bự này.
     
    Nhưng trong Lost Planet 2, điều này đã vô tình trở thành con dao 2 lưỡi. Trong những màn đấu trùm, người chơi không chỉ phải tìm ra điểm yếu của chúng, mà còn phải tốn rất nhiều thời gian để tấn công vì chúng quá to và quá… dai sức. Đã có rất nhiều game thủ kêu trời vị sự buồn tẻ trong những màn diệt trùm của Lost Planet 2.
     
     
    Cụ thể, trong màn thứ 3, người chơi sẽ phải tiêu diệt một con sâu cỡ lớn và đó thật sự là một cơn ác mộng. Cuộc chiến xảy ra khi người chơi đang ở trên một con tàu. Và để tiêu diệt được con trùm quái ác này, các game thủ sẽ phải điều khiển nhân vật sử dụng khẩu đại pháo ở trên nóc con tàu. Người chơi sẽ phải bê những viên đạn cỡ lớn, nạp đạn vào nòng súng và khai hỏa. Tưởng chừng như đây sẽ là những khoảnh khác hết sức thú vị và đáng nhớ, nhưng sự thật là không!
     
    Thứ nhất, theo nhận xét, tốc độ quay của khẩu súng hết sức chậm chạp. Thứ hai, công việc không đơn giản chỉ là nạp đạn và xả súng. Các game thủ còn phải thực hiện rất nhiều các trường đoạn khác: tra dầu mỡ vào nòng súng và nạp đạn bằng cách… liên tục ấn nút. Sẽ không có gì để phàn nàn nếu người chơi có sự giúp đỡ của đồng đội, nhưng xin nhắc lại: đây là chế độ Single Player.
     
     
    Sau khi hạ gục con trùm, mọi việc vẫn chưa khép lại. Con quái vật trước khi chết sẽ có một đòn tấn công nhằm thẳng … vào con tàu. Và hiển nhiên nếu dính đòn, các game thủ sẽ buộc phải chơi lại từ đầu. Đối với những người không kịp phản xạ hoặc đang… gác tay để nghỉ ngơi sau những giây phút căng thẳng, không có gì khó chịu hơn là việc buộc phải làm lại những công đoạn kể trên!
     
    Bỏ qua mục chơi đơn, điểm sáng nhất của Lost Planet 2 có lẽ nằm ở phần chơi mạng. Các game thủ có thể hợp tác cùng bạn bè mình thông qua chế độ chia đôi màn hình, hoặc tính năng online hỗ trợ tới 4 người chơi cùng một lúc. Lost Planet sẽ được ra mắt vào trung tuần tháng 5 trên hệ máy PS3, Xbox 360, bản PC sẽ bị hoãn lại sau.