Polaroid - quá khứ vinh quang nay còn đâu?

    Tấn Minh,  

    Ba năm trước, người ta đã thấy Kodak - nhãn hiệu nổi tiếng một thời trong giới nhiếp ảnh - xuất hiện trên những cây gậy tự sướng vớ vẩn nào đó. Và ngay lúc này tại IFA ở Berlin, đến lượt cái tên Polaroid in trên một vài chiếc laptop không thể tệ hơn.

    Cả Kodak lẫn Polaroid, hay chính xác hơn là những nhà đầu tư mạo hiểm đã tìm cách nắm quyền sở hữu của hai cái tên nay sau khi họ sụp đổ, đang đâm đầu vào một cuộc đua không ai muốn thấy để xem...ai sẽ khắc tên mình lên sản phẩm tệ nhất có thể.

    Ví dụ hôm nay đến từ Polaroid quả thực là một thảm họa về nhiều mặt, khiến người ta ước gì mình chưa từng nhìn thấy thứ đã lỡ thấy. Chúng ta đang nói về một loạt những chiếc laptop nhãn hiệu Polaroid vỏ nhựa, phát ra những âm thanh lắc rắc rợn người khi cầm trên tay, với cấu hình lỗi thời và màn hình nhợt nhạt. Đã đến năm 2018, nhưng chúng vẫn chỉ được trang bị 2GB RAM, 32GB bộ nhớ lưu trữ, chip xử lý Intel Atom từ "thời cô Lựu", và may mắn thay, hệ điều hành Windows 10. Bất kỳ điều gì vĩ đại mà Polaroid từng làm được trong những ngày huy hoàng dường như đều đã bị những chiếc laptop này xóa xổ không còn dấu vết nào!

    Polaroid - quá khứ vinh quang nay còn đâu? - Ảnh 1.

    Polaroid và Kodak từng là những nhãn hiệu chuyên về nhiếp ảnh nổi tiếng một thời mà bất kỳ ai từng một lần cầm máy ảnh cũng phải biết đến. Cả hai đều tạo ra những sản phẩm chất lượng cao được cả thế giới thừa nhận, và cũng thay đổi cả cách chúng ta sử dụng công nghệ. Nhưng ngày nay, hai cái tên này chỉ còn là những từ ngữ đại diện cho chủ nghĩa con buôn thô lỗ và được dùng như những công cụ định hướng người dùng có chủ đích, hay khiến họ lạc lối mà thôi.

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ