Quá chén mất cả quần, thanh niên được cộng đồng mạng tìm hộ thành công
Cuối cùng chiếc quần được một nhân viên khách sạn tìm thấy.
Khi Andy Gaudry từ Halifax tham dự tiệc "thượng thọ" lần thứ 80 của bà nội trở về Ottawa, anh đã lên Reddit để nhờ mọi người tìm hộ chiếc quần mà anh ta đã đánh mất trong một đêm say rượu.
Chiếc quần bị mất được nhân viên khách sạn tìm thấy
"Tôi đánh mất quần vào đêm thứ sáu", Andy viết. "Nó là chiếc quần chinos Calvin Klein màu than. Bên trong quần có ví và điện thoại di động của tôi. Tôi đã thuê phòng ở khách sạn Marriot phía trước bến tàu, tôi say tới nỗi sập luôn và không nhớ là đã cởi quần bỏ lại ở đâu. Camera an ninh khách sạn xác nhận rằng tôi về đó trong tình trạng "thả rông". Tôi cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của các bạn".
May mắn cho Andy là chỉ một ngày sau khi yêu cầu của anh được đăng tải, nhân viên tại khách sạn Marriot đã tìm ra chiếc quần. Nhân viên này đã đăng tải bức ảnh chụp quần, ví và điện thoại của Andy cùng lời nhắn: "Chúng tôi đã tìm ra chiếc quần bị mất. Ai đó vui lòng đăng bức ảnh này lên Reddit được không"?.
Andy chia sẻ rằng anh đã liên hệ với khách sạn để nhận lại đồ của mình.
Tham khảo Time
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Một số người dùng Galaxy đời cũ gặp lỗi màn hình sau khi cập nhật phần mềm