“Tử thần sa mạc” Craig Harrison và 5 phút làm nên lịch sử

    PV,  

    (Genk.vn) - Được mệnh danh là “Tử thần sa mạc”, Craig Harrison đã khiến không biết bao nhiêu tay súng Taliban gục ngã trước họng súng của mình.

    Craig Harrison sinh ngày 24-10-1975 trong một gia đình quý tộc ở thành phố Cheltenham, Gloucestershire (Anh). Cha của anh là một nam tước và là cháu họ của Nữ hoàng Elizabeth II. Craig còn là một trong những thành viên của Đội súng danh dự trực thuộc Quân đoàn “Blues and Royals” của Hoàng gia Anh.

    Được dạy học bắn súng từ bé, Craig Harrison được cha tặng cho một khẩu súng Winchester Model 9422, một trong những khẩu súng rất được các vận động viên bắn súng và xạ thủ bắn tỉa ưa thích.

    Thượng sĩ Craig Harrison đã có một cú bắn từ cự ly không tưởng 2.475m

    Thượng sĩ Craig Harrison đã có một cú bắn từ cự ly không tưởng 2.475m

    Craig Harrison sinh ngày 24-10-1975 trong một gia đình quý tộc ở thành phố Cheltenham, Gloucestershire (Anh). Cha của anh là một nam tước và là cháu họ của Nữ hoàng Elizabeth II. Craig còn là một trong những thành viên của Đội súng danh dự trực thuộc Quân đoàn “Blues and Royals” của Hoàng gia Anh.

    Được dạy học bắn súng từ bé, Craig Harrison được cha tặng cho một khẩu súng Winchester Model 9422, một trong những khẩu súng rất được các vận động viên bắn súng và xạ thủ bắn tỉa ưa thích.

    Craig sớm bộc lộ khả năng thiện xạ của mình. Trước khi học bắn súng, anh là một trong những fan hâm hộ của Robin Hood (anh hùng bắn cung trong thời kì Thập tự chinh ở nước Anh). Craig từng giành chức Vô địch cuộc thi bắn cung Youth Long Bow 1997 tại London. Sau đó, anh còn giành được nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi bắn súng trong và ngoài nước và trở thành người giữ kỷ lục về khả năng bắn mục tiêu di chuyển nhanh hiện nay.

    Xạ thủ quý tộc Anh và 5 phút làm nên lịch sử (Phần cuối)

    Khẩu Winchester Model 9422 của Craig khi anh bắt đầu học bắn súng.

     

    Năm 16 tuổi, khi đang học tại trường trung học Chaucer House ở London, anh được tuyển chọn vào đội súng kỵ binh danh dự của quân đoàn “Blues and Royals”, trở thành kỵ binh của Đội quân bảo vệ Hoàng gia. Craig nhanh chóng trở thành một thượng sĩ và là chỉ huy của một đội trinh sát bắn tỉa.

    Năm 22 tuổi, anh đăng ký tham gia vào Quân đội Hoàng gia Anh với vị trí Thượng sĩ và là chỉ huy của một đội trinh sát bắn tỉa 3 người tại Afghanistan. Trước ngày 15-11-2009, Craig đã hạ được tổng cộng 5 tay xạ thủ bắn tỉa, 34 tay súng và 5 ụ súng máy của phiến quân Taliban. Anh đã được Quân đội Hoa Kỳ phong tặng Huân chương danh dự tím. Chuyện bất ngờ xảy đến với Craig vào ngày 16-11-2009 khi anh cùng Trung sĩ trinh sát Joe (cũng là trợ thủ của Craig) bị 3 tay súng Taliban với 2 khẩu súng máy bao vây tại vùng núi Musa Qala, phía Nam tỉnh Helmand của Afghanistan.

    Lúc 9 giờ sáng, cả 2 bị 3 tay súng Taliban bắt đầu nã súng với các loạt ngắn vào các vị trí chúng nghi ngờ. 15 phút sau, chúng điều thêm Lực lượng súng cối và pháo hạng nặng đến nhưng rất may nhờ có cuộc oanh tạc của các chiến đấu cơ F-18 Super Hornet từ ngoài khơi, cả 2 đã may mắn thoát chết. Sau đó, chỉ còn lại 3 tay súng và 2 khẩu súng máy vẫn kiên cường bắn vào các vị trí của Joe và Craig. Sau một hồi lâu, Craig quyết định mạo hiểm bắn phát súng tiêu diệt 3 tên này. Joe đã sử dụng kính ngắm đo khoảng cách và bắt đầu tính toán cự ly và góc lệch cho Craig.

    Xạ thủ quý tộc Anh và 5 phút làm nên lịch sử (Phần cuối)

    Khẩu L115A3 với kính ngắm Schmidt Bender huyền thoại của Thượng sĩ Craig Harrison.

    “Lúc ấy, trông cậu ấy rất tự tin khi đang ngắm và chỉnh độ lệch đến tay súng của Taliban. Tôi đang ghi chép các số liệu và chiếc máy tính nhỏ để tính toán đường đạn cho hợp lý. 5 phút đó với tôi quá lâu, thế nhưng đó lại là 5 phút làm nên lịch sử của anh bạn Craig của tôi. Tôi rất tự hào khi được làm một trinh sát bên cạnh một xạ thủ xuất sắc nhất thế giới như vậy” – Trung sĩ Joe kể lại

    Theo các xạ thủ xuất sắc trên thế giới, mà đặc biệt là từ người đã bị Craig phá vỡ kỷ lục của mình - tay súng lừng danh người Canada Rob Furlong -  thì cú bắn của Craig hội tụ rất nhiều yếu tố làm nên sự thành công từ độ ẩm, nhiệt độ, gió, thời tiết, độ lệch từ trường, độ lệch báng súng, thậm chí cả vòng quay trái đất và lực từ trường cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cú bắn. Theo lời Craig thì trong lúc bắn phát đạn lịch sử đó thì thời tiết khá đẹp, gió lặng và anh đã có một tầm nhìn rất tốt và thoáng.

     Thượng sĩ Craig Harrison (bên trái cưỡi ngựa) của Quân đoàn “Blues and Royals”

    Thượng sĩ Craig Harrison (bên trái cưỡi ngựa) của Quân đoàn “Blues and Royals”

    Khẩu súng mà Craig đã sử dụng là một khẩu súng trường bắn tỉa L115A3 của Anh sản xuất. Theo nhà sản xuất Accuracy International AWM thì khẩu L115A3 của Craig là một khẩu súng khá tốt, nòng súng khá dài và độ xoắn của nòng cũng khá chuẩn để giúp đạn bay đi với tốc độ siêu âm, vào khoảng 1.023m/s ở độ cao 900m so vơi mực nước biển tại Musa Qala. Mật độ không khí tại khu vực này khá thuận lợi cho một cú bắn hoàn hảo, khi đường đạn đi chỉ chếch gần 0.01 mil.

    Thông thường các thông số trong các loại súng bắn tỉa như độ lệch góc, độ lệch phương sai, độ lệch gió, độ lệch đường đạn và độ lệch tâm chuẩn đều được do với đơn vị mil.

    Craig đã sử dụng một kính ngắm của hãng Schmidt & Bender sản xuất, thuộc loại MILITARY MK-II 5-26x-56, đây là loại kính ngắm rất được các tay súng trên thế giới ưa chuộng và đặc biệt là các tay súng Châu Âu sử dụng bởi độ lệch của nó rất nhỏ, chỉ vào khoảng 0.1 mil. Theo Rob Furlong thì chỉ cần sai lệch đúng 0.01 mil thì cú bắn sẽ trượt ngay lập tức bởi đây là cú bắn ở cự ly rất khó.

    Khẩu L115A3 của Craig sử dụng một thấu kính có độ lệch chuẩn so với phương ngang là 13.09 mil tương đương với 45MOA, rất thích hợp để sử dụng loại đầu đạn bắn tỉa Lapua Magum do Pháp sản xuất. Loại đạn này khá phù hợp trên L115A3 bởi độ lệch của nó cực kỳ nhỏ, chỉ vào khoảng 0.0001 mil và có phương bay khá ổn định trong không khí. Loại đạn mà Craig đã sử dụng là một viên Lapua LockBase B408, khi bắn, nó bay đi với tốc độ siêu âm lên đến 936m/s và tiến thẳng đến mục tiêu. Rất may mắn cho Craig là viên đạn bay đi với tốc độ vừa đủ, trong trường hợp nó bay quá nhanh có thể khiến động năng dư thừa chuyển thành nhiệt năng, khiến nó ma sát quá nhiều với không khí, dẫn đến sai lệch đường đạn.

    Với cú bắn đầu tiên Craig đã hạ gục được hai tay súng, khi viên đạn đi xuyên qua cả 2 tên đang ngồi sát nhau trong ụ súng máy, viên thứ 2 tiêu diệt tay súng thứ 3 đang ở cách đó 1m và viên đạn cuối cùng Craig đã hạ được cả một khẩu súng RPK của phiến quân Taliban. Theo Rob Furlong thì Craig đã có một cú bắn cực kỳ chính xác và không thể chê được vào đâu được, một cú bắn đạt đến độ hoàn hảo và chuẩn mực mà bất kỳ xạ thủ nào cũng mơ ước.

    Hiện nay Craig vẫn tiếp tục cống hiến sức mình cho quân đội. Craig Harrion, Rob Furlong và Arron Perry được các xạ thủ Hoa Kỳ gọi là “xạ thủ ngoài hành tinh” vì những thành tích quá xuất sắc của họ. Cho đến nay, chưa có bất kỳ xạ thủ bắn tỉa nào vượt qua được cự ly của cả 3 con người này.

    Theo Soha

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ