Sản xuất năm 1906, chiếc chuông cửa này thực sự là phát minh của bậc kỳ tài

    Nguyễn Huyền,  

    Vừa đơn giản, vừa hữu dụng!

    Trong khi lướt qua một xấp dày những quyển tạp chí cũ còn lưu lại, tôi bất chợt đưa mắt dừng ở mẩu tin quảng cáo chiếc chuông cửa chống trộm có từ năm 1906. Cứ cho là nó không đẹp đi. Nhưng ít ra nó cũng được thiết kế rất khéo.

    Bức ảnh chụp toàn bộ mẩu tin quảng cáo phía dưới đây được cắt từ trang báo Literary Digest số ra ngày 17 tháng 2, 1906. Người thiết kế mẩu tin này chắc hẳn rất biết cách thu hút sự chú ý của độc giả. Mới nhìn đã thấy dòng chữ khiến người ta quan tâm rồi: BURGLARS! (TRỘM!)

    Đọc mẩu tin, ta có thể thấy chiếc chuông không cần đến pin năng lượng hay phải kết nối với bất kỳ loại dây nào. Chỉ việc gắn nó dưới cửa ra vào và khi ai đó cố tình mở cửa, chuông sẽ reo lên.

    Giá cả thì sao? Chỉ có 1 USD. Tính ra bây giờ nó sẽ có giá khoảng 25 USD sau từng ấy năm vật giá leo thang.

    Trong trường hợp kẻ đột nhập vẫn nhất quyết trà trộn vào ngôi nhà của bạn ngay cả khi biết chắc rằng sẽ bị bắt tại trận thì sao? Có lẽ hồi sau của câu chuyện phụ thuộc vào chính bạn. Có thể tiếp đến sẽ là một khẩu súng cổ điển chẳng hạn vì chờ đợi tem nhãn cảnh báo Shockwatch cũng phải mất đến 20 năm nữa cơ.

    Tham khảo: Paleofuture

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày