Siri tiếp tục lập công cứu mạng, lần này là thủy thủ mắc kẹt trên biển động

    NPQM,  

    Không thể phủ nhận vai trò và "duyên nợ" cứu người mà cô nàng trợ lý ảo Siri của Apple đang đảm nhận.

    Dù trợ lý ảo Siri của Apple vẫn còn chịu chỉ trích vì một số nhược điểm nhất định nhưng lại một lần nữa, nó đã chứng tỏ được "năng khiếu" cứu người của mình khi giúp đỡ một nhóm thủy thủ ở ngoài khơi Florida an toàn tính mạng trở về.

    Thực tế thì xét trên mọi chiến công của mình, tất cả đều là nhờ vào thao tác liên lạc mà không cần trực tiếp động tay vài thao tác với smartphone. Dù cho đó không hẳn là đặc điểm hiếm hoi gì hiện nay khi hầu hết smartphine đều đã được tích hợp khả năng đó, nhưng Siri lại là cái tên có duyên hơn cả.

    Cụ thể, 3 thuyền viên đã vô tình đi vào vùng biển động sáng thứ Bảy vừa qua trong khi đang đánh cá xa 4 dặm ngoài khơi Key Biscayne. Theo Fox 4, con tàu của họ có dấu hiệu tròng trành, các thành viên đã nhanh chóng mặc áo phao và cố gắng gọi 911 trước khi nó bị chìm. Tuy nhiên, họ không thể nào làm được vì màn hình cảm ứng không nhận diện được thao tác khi tay bị ướt và lạnh như vậy. May mắn là một người đã nhanh trí nghĩ ra cách nhờ cậy đến Siri để liên lạc nhờ trợ giúp.

    "Họ dùng một chiếc iPhone 7, có hỗ trợ chống nước nhưng khi ngón tay lạnh và dính nước thì lại vô ích...," James Barrett thuật lại với Fox 4, có vẻ như vô tình là 1 cách quảng cáo cho Apple luôn. Được biết, sau khi gọi 911, một chiếc trực thăng cứu hộ trực bờ biển đã nhanh chóng tìm ra họ và cử 1 thợ lặn ở lại giúp đỡ trong khi chờ cảnh sát biển đến giải cứu hoàn toàn.

    Tham khảo: Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày