Sợ những con ngỗng gặp nguy hiểm, người đàn ông "dành cả trung niên" lái máy bay dẫn chúng di cư tới Pháp

    Hieu.D,  

    Ông còn được người ta đặt cho cái tên là "người chim" và đàn ngỗng còn coi ông như là mẹ của chúng nữa đấy!

    Mặc dù thế giới đang phải đối với mặt nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật, thế nhưng ở đó đây, vẫn luôn có những con người dốc lòng dốc sức để bảo vệ các loài động vật, yêu thương chúng hết mình như những đồng loại cần chăm sóc.

    Đó cũng là trường hợp của ông Christian Moullec, một người đàn ông đến từ Pháp. Được mệnh danh là "birdman" (người chim), ông đã dành tới hơn 20 năm để thực hiện đam mê của mình, chính là bay với những chú ngỗng!

     Christian Moullec (ngồi phía sau) - một phi công láy máy bay mini dù đã 58 tuổi nhưng vẫn giữ vững đam mê yêu thương động vật, bay cùng loài ngỗng di cư về nước Pháp

    Christian Moullec (ngồi phía sau) - một phi công láy máy bay mini dù đã 58 tuổi nhưng vẫn giữ vững đam mê yêu thương động vật, bay cùng loài ngỗng di cư về nước Pháp

    Cụ thể, dù đã ở tuổi 58, thế nhưng Moullec vẫn tiếp tục công việc dẫn đường cho những đàn ngỗng di cư về nước Pháp. Bằng cách sử dụng Microlight (một loại máy bay mini), ông đã giúp đỡ không biết bao nhiêu con ngỗng bay về được nơi an toàn và tránh khỏi những tên thợ săn xấu xa.

     Bức ảnh tuyệt đẹp được chụp từ tàu bay của ông, khi cả đàn ngỗng cùng Moullec bay qua lâu đài Leed Castle tại vùng Kent, Pháp

    Bức ảnh tuyệt đẹp được chụp từ tàu bay của ông, khi cả đàn ngỗng cùng Moullec bay qua lâu đài Leed Castle tại vùng Kent, Pháp

    Moullec chia sẻ, ông bắt đầu công việc này từ năm 1995, khi thấy số lượng loài ngỗng đang bị giảm đi đáng kể. Kể từ đó, 'birdman' bắt đầu nuôi dạy thêm một số con ngỗng mồ côi, giúp chúng trở thành đầu đàn để dẫn các đàn chim bay về nơi trú ngụ.

    Tuy nhiên, Moullec cũng thừa nhận rằng, việc khuyến khích ngỗng để bay với ông đòi hỏi một quá trình dài và khá khó khăn. Ông cũng rất vui vẻ được chia sẻ niềm cảm hứng này với nhiều người khác có chung sở thích với mình.

     Bay cùng những chú ngỗng trên vùng Rocamadour, miền Nam nước Pháp. Moullec đã bắt đầu việc này từ năm 1995

    Bay cùng những chú ngỗng trên vùng Rocamadour, miền Nam nước Pháp. Moullec đã bắt đầu việc này từ năm 1995

    Thực tế, việc làm của Moullec đã lan rộng ra cộng đồng, thu hút được rất nhiều người đến để bay cùng đàn ngỗng và nhiều loài chim khác, trên khung cảnh thanh bình vả cổ kính của nước Pháp xinh đẹp. Cảnh tượng khiến ai khi xem cũng phải xúc động vì quá đẹp!

    Trong một bài phỏng vấn, Moullec nói:

    "Mọi người thường thấy choáng ngợp bởi cảm xúc đối với trải nghiệm này. Rất khó để miêu tả những gì tôi cảm thấy, chỉ biết rằng đã có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến để bay cùng tôi mà thôi! Thậm chí một vài người đã mất 15 tiếng để di chuyển đến đây, chỉ để bay với lũ chim được có phút".

     Vợ của Moullec cũng còn chia sẻ niềm đam mê với ông, trong ảnh, bà đang vuốt ve chú ngỗng khi bay qua Thụy Điển vào năm 1999

    Vợ của Moullec cũng còn chia sẻ niềm đam mê với ông, trong ảnh, bà đang vuốt ve chú ngỗng khi bay qua Thụy Điển vào năm 1999

    Vốn là một nhà khí tượng học, nên Moullec cũng có ít nhiều hiểu biết về các loại chim. Ông đã áp dụng ý tưởng: Khi các con chim mồ côi nở ra từ trứng, thứ chuyển động đầu tiên trước mắt chính là mẹ của chúng, từ đó giúp cả đàn coi ông như "chim đầu đàn", đi theo ông mọi lúc, mọi nơi.

    Moullec cũng không nề hà gì và thậm chí còn cho chim ở chung nhà với mình nữa đấy!

     Niềm yêu thương động vật của người đàn ông 58 tuổi đã truyền cảm hứng cho cả cộng đồng tới chung tay góp sức, bảo vệ loài ngỗng

    Niềm yêu thương động vật của người đàn ông 58 tuổi đã truyền cảm hứng cho cả cộng đồng tới chung tay góp sức, bảo vệ loài ngỗng

     Phía trên Venice, khi Moullec đang cố gắng thuyết phục ngỗng bay cùng ông

    Phía trên Venice, khi Moullec đang cố gắng "thuyết phục" ngỗng bay cùng ông

     Một chú thiên nga tuyệt đẹp đang di cư qua lâu đài Chenonceau, được Moullec chụp ở thung lũng Loire vào năm 2014

    Một chú thiên nga tuyệt đẹp đang di cư qua lâu đài Chenonceau, được Moullec chụp ở thung lũng Loire vào năm 2014

     Việc làm của ông giúp những con chim có thể di chuyển an toàn...

    Việc làm của ông giúp những con chim có thể di chuyển an toàn...

     ...và về nơi cư trú của chúng mà không gặp nguy hiểm, tránh khỏi bị săn bắn

    ...và về nơi cư trú của chúng mà không gặp nguy hiểm, tránh khỏi bị săn bắn

     Moullec bay cùng rất nhiều loài chim, ở đây là ngỗng xám

    Moullec bay cùng rất nhiều loài chim, ở đây là ngỗng xám

     Dẫn đoàn trên bầu trời xanh luôn nhé!

    "Dẫn đoàn" trên bầu trời xanh luôn nhé!

     Trong một buổi biểu diễn vào năm 2012 với các khinh khí cầu

    Trong một buổi biểu diễn vào năm 2012 với các khinh khí cầu

     Còn đây là thanh niên 35 tuổi Christian Moullec, khi đó anh chỉ biết rằng, niềm đam mề của mình chính là bay với loài chim!

    Còn đây là "thanh niên" 35 tuổi Christian Moullec, khi đó anh chỉ biết rằng, niềm đam mề của mình chính là bay với loài chim!

    Cuối cùng, ông nói: "Chúng là Chúa trên trời, vậy mà chúng vẫn bay theo sự chỉ dẫn của tôi... Tôi đều khóc mỗi lần nhìn thấy chúng bay".

    Hi vọng thế giới sẽ có nhiều người yêu thương động vật như ông, để con người chúng ta ngày càng gần gũi với thiên nhiên kỳ thú và nâng cao ý thức bảo vệ Trái Đất hơn!

    Tham khảo Dailymail/Franceinfo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ