Tài xế Uber vừa ngăn chặn hai "tú bà" ép trẻ vị thành niên bán dâm

    Master Dùi,  

    “Tôi chắc 100% là mình biết điều gì đang xảy ra.”

    Mọi chuyện bắt đầu như mọi chuyến Uber bình thường.

    Keith Avila, một nhiếp ảnh gia đồng thời là một lái xe Uber bán thời gian, đã đón 2 phụ nữ và một cô bé từ một ngôi nhà ở Sacramento, California hồi thứ Hai. Ngay khi khách lên xe, Avila đã để ý thấy cô bé có vẻ khá trẻ.

    “Cô bé trông chỉ khoảng 12 tuổi nhưng lại mặc một chiếc váy ngắn để lộ đùi.” - Keith thuật lại.

    Gần như ngay lập tức, cuộc nói chuyện của các hành khách khiến anh nghi vấn: “Người phụ nữ ngồi ghế sau tỏ ra không vui và mắng mỏ bé gái. ‘Mày phải biết cái gì là quan trọng chứ. Chúng ta phải kiếm được số tiền này.’”

    Vừa lái xe, Avila vừa cố gắng phân tích tình huống: “Tiền mà bà ta nói tới là gỉ nhỉ? Bà ta đang định bán thuốc phiện chăng?”

    Không lâu sau đó, qua cuộc nói chuyện của hành khách, anh đã hiểu ra sự việc khi một trong hai người đàn bà cố gắng dỗ dành cô bé: “Trước khi đi vào, nhớ check xem họ có mang vũ khí không. Khi ôm ấp thì nhớ động chạm.”

    Sau đó cuộc nói chuyện còn chuyển qua vấn đề thanh toán: “Nhớ hỏi xem họ có mang đủ tiền không trước khi vào phòng.”

    Avila lúc này gần như có thể khẳng định rằng 2 người phụ nữ này là “tú bà” và cô bé này là một nạn nhân bị ép phải bán dâm. Và nơi họ đang tới là một khách sạn.

    “Tôi chắc 100% là mình biết điều gì đang xảy ra. Không phải 99,999% mà là 100%. Và tôi biết mình phải làm gì đó nhưng không rõ là nên làm gì. Tôi tự hỏi mình có nên rút điện thoại ra và chụp ảnh lại.”

    Khi Avila và 3 vị khách tới điểm đến là một khách sạn, một trong hai người phụ nữ cùng cô bé ra khỏi xe trong khi người còn lại ở lại trong xe và gọi điện thoại: “Phòng 110.”

    Ngay khi người phụ nữ thứ 2 ra khỏi xe, Avila lái xe lên một đoạn và gọi cho cảnh sát. Chỉ vài phút sau, cảnh sát địa phương đã xuất hiện và đi lên phòng 110 theo chỉ dẫn của Keith.

    Không nằm ngoài dự đoán, cảnh sát sau đó đã xác nhận 2 người phụ nữ nói trên là “tú bà” và cô bé 16 tuổi bị ép buộc bán dâm. Nhà chức trách đã bắt khẩn cấp Destiny Pettway, 25 tuổi và Maria Westley, 31 tuổi vì tội môi giới và ép trẻ vị thành niên bán dâm. Cả 2 đều bị bắt giữ mà không được quyền bảo lãnh tại ngoại.

    Cảnh sát đồng thời cũng bắt giữ đối tượng tình nghi, Disney Vang, 20 tuổi vì tội mua dâm và có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

    Cảnh sát Sacramento đã tuyên dương Avila vì có hành động đúng đắn, thông báo cho nhà chức trách về những kẻ tình nghi môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Elk Grove, một cảnh sát có liên quan trả lời phỏng vấn: “Anh ấy đã có thể cho qua việc đó, thu tiền cước taxi và lái đi như bình thường. Trong khi đó nạn nhân sẽ có thể bị ép buộc bán dâm không biết bao nhiêu lần trong nhiều ngày, tuần hay tháng tới.”

    Uber cũng đồng thời tán dương hành động của Avila: “Việc Keith làm là một điều vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi rất trân trọng hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp của anh trong hoàn cảnh khó khăn.”

    Avila cũng tái khẳng định: “Tôi biết điều gì đang xảy ra lúc đó và tôi biết mình sẽ không thể nào làm ngơ được. Đó là một hành động nên làm.”

    Tham khảo Time

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ