Tên trộm có tâm nhất quả đất: Bị bắt vì thấy game đang AFK nên nhảy vào chơi hộ gia chủ

    Đức Khương,  

    Trong lúc đang hoà mình vào thế giới của game, từ đằng sau lưng của tên trộm phát ra tiếng gọi "anh là ai? Ở trong nhà của tôi để làm gì?".

    Trước đây đã có rất nhiều câu chuyện hay vụ việc tiêu cực liên quan đến vấn đề nghiện game, trong số đó cũng có nhiều người vì mải mê chơi game, muốn có tiền để tiếp tục chơi mà nạp tiền vào game mà đã tự biến mình thành nhưng tên trộm cướp.

    Nhưng câu chuyện có thật được tờ Jiangsuxinwen của Trung Quốc đăng tải mới đây lại là một vụ án bi hài, dở khóc dở cười và khiến cho những cư dân mạng tại Trung Quốc một phen cười ra nước mặt.

    Cụ thể thì theo thông tin từ phía cảnh sát, một người đàn ông họ Thôi đã tới nhà của một người đàn ông khác họ Đoạn để thực hiện hành vi trộm cắp nhưng bất thành vì quá mải mê chơi game.

    Tên trộm có tâm nhất quả đất: Bị bắt vì thấy game đang AFK nên nhảy vào chơi hộ gia chủ - Ảnh 1.

    Vào một buổi tối, họ Thôi đang cắm đầu "mụ mị" vào thế giới trong game thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng có tiến nói: "Anh là ai? Ở trong nhà tôi để làm gì?".

    Tiếng nói đó đã kéo tên trộm họ Thôi về với thực tại: Tôi đến để làm một tên trộm.

    Nghe nhân văn quá phải không, nhưng câu chuyện thật đây cơ:

    Mới đây, một người sống tại Công Sơn, Giang Tô, Trung Quốc khi về nhà thì đột nhiên phát hiện có người lạ đang ngồi chơi game trên chính chỗ ngồi quen thuộc của mình nên đã hỏi: "Anh là ai? Ở trong nhà tôi để làm gì?".

    Người đàn ông họ Thôi bèn đáp lại trong sự hoảng loạn: "Lúc đến thôi thấy cánh cửa vẫn đang mở một nửa, hơn nữa thấy game đang AFK nên tôi đi vào chơi hộ". Nhưng sau vài câu lời qua tiếng lại thì tên trộm họ Thôi đã bỏ đi.

    Tên trộm có tâm nhất quả đất: Bị bắt vì thấy game đang AFK nên nhảy vào chơi hộ gia chủ - Ảnh 2.

    Sau đó chủ nhà kiểm tra lại những thứ trong nhà thì không thấy mất mát gì ngoài mười mấy đồng tiền xu để lung tung trên bàn, nhưng anh ta cũng không hề báo cho cảnh sát biết sự việc.

    Nhưng điều không ngờ tới là sang buổi tối ngày hôm sau, tên trộm họ Thôi lại mò tới và nói: "Tôi là người tối qua đã đến, hôm nay quay lại là để lấy lại cốc nước bỏ quên tối hôm qua".

    Nhưng lần này đã khác, chủ nhà đã báo cảnh sát đến bắt giữ họ Thôi.

    Trong phiên toà, tên trộm thừa nhận mình là một công nhân làm thuê và công việc không hề ổn định, thu nhập lúc có lúc không ở Côn Sơn, nghèo đói và thường đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác vào buổi tối để tìm kiếm cơ hội trộm cắp tăng thu nhập.

    Tên trộm có tâm nhất quả đất: Bị bắt vì thấy game đang AFK nên nhảy vào chơi hộ gia chủ - Ảnh 3.

    Đêm đó, trong lúc đang đi lang thang thì phát hiện cánh cửa của một ngôi nhà không đóng nên đã sinh ra ý định đi vào để ăn cắp vài thứ đáng giá để bán đi, nhưng đáng tiếc là trong nhà chả có gì đáng giá ngoài bộ PC đang bật và game đang để chế độ AFK nên họ thôi đã tức tốc ngồi xuống "cày game" hộ chủ nhà, vì quá ham chơi nên đã chả để ý đến thời gian hay những thứ xung quanh.

    Hiện tại họ Thôi đang bị cảnh sát bắt giữ và phải đối mặt với bản án đột nhập trái phép vào nhà người khác.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ