Thả 2000 chai thủy tinh kèm thư làm quen xuống sông để tìm người yêu, anh chàng cô đơn bị cáo buộc phá hoại môi trường

    Dink,  

    Hành động đáng lên án của anh Craig Sullivan vẫn ít nhiều có hậu.

    Ta có anh Craig Sullivan năm nay 50 tuổi, góa vợ, nhà ở vùng Bắc Lanarkshire và đây là câu chuyện buồn của anh. Vợ anh mất năm 2016 vì bệnh ung thư vú, anh buồn rầu với hoàn cảnh cô đơn, anh ra bờ sông thả 2000 chai chứa thông điệp tìm người sát cánh bên mình suốt cuộc đời còn lại.

    Anh nhận về hai thứ: người dân địa phương lên án vì anh xả rác bừa bãi xuống sông rồi để rác trôi ra biển, mặt khác anh nhận được về thêm 50 lời mời kết bạn.

    Thả 2000 chai thủy tinh kèm thư làm quen xuống sông để tìm người yêu, anh chàng cô đơn bị cáo buộc phá hoại môi trường - Ảnh 1.

    Anh Sullivan, điều hành viên của một website của công ty tư vấn có trụ sở tại London, thổ lộ sau khi vợ mất, trong cơn buồn rầu tuyệt vọng anh đã được bài hát Message in a Bottle – Bức thư nằm trong lọ của The Police truyền cảm hứng. Anh quyết định làm điều gì đó để thay đổi đời mình.

    "Việc sử dụng cách kênh tìm kiếm bạn bè (như các trang web hẹn hò, qua bạn bè giới thiệu hay các dịch vụ kết bạn) nghe có vẻ giống số đông quá, mà lại chẳng thanh lịch, không thanh cao chút nào", anh viết trên blog cá nhân.

    "Vì thế tôi cầm trên tay bản đồ, sơ đồ thủy triều sông, một cái nhà di động, dữ liệu 4G và bỏ ra một tuần lái xe quanh nước Anh, có lẽ tôi sẽ gửi được thông điệp của mình sang tận bờ biển nước khác".

    Sau khi chứng kiển cảnh Craig Sullivan thả 200 cái chai đựng thư làm quen xuống Sông Cree thuộc địa phần Dumfries và Galloway, người dân bất bình gửi báo cáo sai phạm lên Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scottland (SEPA),. SEPA nói rằng người dân địa phương đã vớt sạch được 200 thông điệp trong chai mà anh Sullivan đã thả xuống.

    Thả 2000 chai thủy tinh kèm thư làm quen xuống sông để tìm người yêu, anh chàng cô đơn bị cáo buộc phá hoại môi trường - Ảnh 2.

    Một phần sông Cree.

    Trong tuyên bố của mình, người phát ngôn đại diện cho SEPA nói: "Các viên chức của chúng tôi không có thành kiến gì, vì việc đưa chai xuống nước không ảnh hưởng gì xấu tới cảnh quan môi trường khu vực Sông Cree, bởi lẽ hầu hết toàn bộ chai đã được thu lại, vớt lên bờ bởi người dân, gần như ngay sau khi chúng được thả xuống".

    Nhiều người phản hồi lại Craig Sullivan. Có những lời trách móc đôi phần là nhẹ nhàng mà nghe cũng giống một cuộc hẹn đầy nắng và gió bên bãi biển:

    "Chào Craig, tôi thích cái ý tưởng lãng mạn của anh lắm nhưng xin anh hãy nghĩ tới việc mình xả rác ra đại dương, rất nhiều người trong chúng tôi bỏ hàng giờ lao động công ích để nhặt thứ rác giống chai anh thả xuống sông đó.

    "Có khi nào anh nên tham gia buổi nhặt rác tình nguyện không, để anh có thể có thú vui mới mà lại gặp được thêm ai đó? Chúng ta đều xứng đáng nhận được tình yêu và những bãi biển sạch sẽ mà!"

    Một số người chua ngoa rằng:

    "Có ai đó tóm cổ gã đàn ông này, dừng tay hắn lại hoặc dạy cho hắn một bài học về môi trường không? Tôi không thể tin được việc hắn ta xả rác ra biển mà không bị trừng phạt thích đáng".

    Thả 2000 chai thủy tinh kèm thư làm quen xuống sông để tìm người yêu, anh chàng cô đơn bị cáo buộc phá hoại môi trường - Ảnh 3.

    Anh Sullivan nói với đài BBC anh đã dừng ngay hành động lãng mạn của mình khi biết cộng đồng phản ứng dữ dội trước những cái chai "sến súa".

    "Tôi không có ý định làm hại môi trường, Hành động của tôi giống kiểu tai nạn, gây ra bởi sự ngây thơ và sự thiếu hiểu biết hơn".

    Nhưng anh hồ hởi nói thêm: "Nhưng có một sự thật: mấy cái chai đến được cả bờ biển xứ Wales mà cũng có chiếc trôi được dọc sông Scotland. Ý đồ của tôi chỉ là gửi đi một cái chai chứa thông điệp tình yêu nho nhỏ tới những người tôi chưa gặp mặt bao giờ".

    Craig Sullivan khoe đã có 50 bức thư phản hồi gửi về cho anh, họ đều muốn làm quen với anh, có những người sống ở Ireland mà có người ở tận bờ Tây Scotland. "Tôi thực lòng xin lỗi vì đã làm nhiều người phật ý. Thế nhưng tôi không hối hận trước hành động của mình".

    Cơ quan môi trường SEPA thì không phàn nàn gì, vì người dân có ý thức đã giải quyết gần trọn vẹn vụ việc anh Sullivan gây ra rồi. Họ cũng không có ý định lên án hay kiện cáo gì người đàn ông đi kiếm tìm tình yêu bằng việc xả rác.

    Mà cũng may người dân không vớt hết số chai của anh Sullivan lên, vẫn có tới 50 người gửi tin nhắn xin về làm quen cơ mà! Có điều mục đích không che khuất được hành vi: việc Sullivan làm vẫn là xả rác ra môi trường, vậy nên dù bạn có đau khổ trong cô đơn đến đâu, cũng xin bạn đừng vứt chai lọ xuống sông để tìm nửa kia của đời mình.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ