Thương hiệu Kodak chưa chết, họ vừa sử dụng cuộn phim 35mm để tạo nên một tác phẩm điện ảnh

    Rô Mèo,  

    Mặc dù hiện tại đang là thời điểm các sản phẩm kĩ thuật số, nhưng sức hút của chất ảnh và hiệu ứng màu trên các máy ảnh phim vẫn luôn là một tượng đài nghệ thuật

    Hầu như không còn nhiều người dùng sử dụng chụp máy ảnh phim để chụp ảnh nữa, thay vào đó họ sẽ sử dụng smartphone và camera kĩ thuật số để chụp ảnh, Kodak vì thế cũng dần không còn xuất hiện trên thị trường - Nhưng không có nghĩa hãng sẽ đi vào quên lãng quên lãng,

    Trong tuần này, một đoạn phim ngắn miêu tả lại quá trình chấp nhận đầy đau khổ của người cha có cậu con trai đồng tính đã được giới thiệu đến người xem, do Kodak và đạo diễn Terry Raymond đã bắt tay nhau để sản xuất. Được quay bằng chính máy quay sử dụng phim cuộn 35mm, dù chỉ dài chưa đến 3 phút, nhưng bộ phim "Understading" đã lột tả được sức mạnh cũng như sức hút của các máy phim vẫn còn đó.

    Uderstanding - Phim ngắn được quay bằng thiết bị dùng phim cuộn 35mm

    Ngoài ra, sự thành công của phim ngắn lần này cũng nhờ vào sức lan tỏa của Youtube cũng như các công cụ truyền thông - Đây cũng là 2 trong số những yếu tố đã góp phẩn tạo sự sụp đổ của truyền thông cũ cũng như giết chết các máy ảnh phim. Đạo diên Raymond nói:

    "Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều về nội dung, bạn nên xem và trải nghiệm - Thậm chí đến cả chiếc máy ảnh dùng để selfie trong đoạn clip cũng vãn là máy ảnh phim"

    Kodak không chết, họ chỉ ít xuất hiện trên thị trường ở hiện tại, ngoài ra hãng vẫn còn sản xuất và bán những cuộn phim 35mm chuyên dụng trong việc làm phim.

    Nếu bạn ưa thích các thiết bị sử dụng phim, hãy xem thêm 1 đoạn video giới thiệu ngắn của Kodak vào những năm 1970 ngay bên dưới:

    Video giới thiệu của Kodak những năm 1970

    Tham khảo recode

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ