Tiên tri bạch tuộc vẫn phải vào nồi dù dự đoán chính xác 3 trận đấu của Nhật Bản tại World Cup 2018

    Long.J,  

    Bác ngư dân tóm được nhà tiên tri bạch tuộc cho biết, duy trì kinh doanh mới là việc quan trọng.

    Cách đây 3 ngày, giới hâm mộ túc cầu tỏ ra rất thất vọng khi chứng kiến tuyển Nhật thi đấu "hững hờ" dù bị Ba Lan dẫn trước, tất cả vì họ có lợi thế đi tiếp so với Senegal...

    Kết quả, người Nhật đá cầm chừng trong tiếng la ó của cổ động viên và tiếp tục vào vòng trong nhờ điều luật "Fair-play". Thế nhưng, thua vẫn là thua và trận đấu thiếu cống hiến của người Nhật đã khiến một nhà tiên tri động vật phải vào nồi theo nghĩa đen.

    Trước khi trận đấu đầy tranh cãi này diễn ra, một ngư dân đã tóm được con bạch tuộc khổng lồ ngoài khơi thị trấn Obira, Hokkaido. Khác với những anh em bạch tuộc xấu số bị móc hàm đem ra chợ, nó được ông chủ tạm tha và đặt tên là Rabiot, theo tên của tiền vệ người Pháp Adrien Rabiot.

    Tiên tri bạch tuộc vẫn phải vào nồi dù dự đoán chính xác 3 trận đấu của Nhật Bản tại World Cup 2018 - Ảnh 1.

    Rabiot được đặt trong bể nước rộng 2m, chia thành 3 khu vực liên quan đến kết quả mỗi trận đấu World Cup 2018 của Nhật Bản: thắng, thua và hòa. Rabiot chui vào đâu thì kết quả thường... như vậy.

    Tiên tri bạch tuộc Rabiot

    Trong vòng bảng World Cup 2018, tiếng tăm của Rabiot nổi lên vùn vụt nhờ dự đoán đúng chiến thắng của Nhật Bản trước Colombia, trận hòa với Senegal và thua Ba Lan.

    Tiên tri bạch tuộc vẫn phải vào nồi dù dự đoán chính xác 3 trận đấu của Nhật Bản tại World Cup 2018 - Ảnh 3.

    Kimio Abe, ngư dân 51 tuổi, người bắt được Rabiot, cảm thấy duy trì kinh doanh quan trọng hơn là đặt niềm tin vào con bạch tuộc

    Dù Nhật Bản đã tiến sâu hơn và chuẩn bị cho trận đấu với Bỉ (tối nay, 2/7), sự nổi tiếng của Rabiot lại nhanh chóng sụp đổ. Kimio Abe, ngư dân 51 tuổi, người bắt được Rabiot, cảm thấy duy trì kinh doanh quan trọng hơn là đặt niềm tin vào con bạch tuộc. Rõ ràng, nó là bạch tuộc chứ không phải hóa thân của trùm cờ bạc Lefty Rosenthal nổi tiếng trong lịch sử.

    Vì vậy, ngư dân này đã "ship" Rabiot ra chợ. Ship nghe cho lịch sự thôi, sự thật là nó đã bị làm thịt và đem ra chợ bán...

    Tiên tri bạch tuộc vẫn phải vào nồi dù dự đoán chính xác 3 trận đấu của Nhật Bản tại World Cup 2018 - Ảnh 4.

    Tiên tri bạch tuộc nổi tiếng dù dự đoán chuẩn xác vẫn bị đem ra chợ bán, thật đau lòng

    Người hâm mộ bóng đá Nhật Bản tỏ ra hết sức buồn bã vì cái kết bi thương của tiên tri bạch tuộc Rabiot. Tuy nhiên, hầu hết đều thông cảm và hiểu rằng, ngư dân không thể bắt bạch tuộc về nuôi mãi cho vui được, họ phải tiếp tục kinh doanh và nuôi sống gia đình.

    Dân mạng nhanh chóng bày tỏ sự tiếc nuối phá chút... hài hước:

    "Rabiot..."

    "Anh hi vọng chú sẽ trở thành món gì đó ngon miệng"

    "Mấy bác ngư dân ở Hokkaido không biết nói đùa đâu"

    Dù phải "xuống tay" với Rabiot, Abe nói với báo chí rằng ông rất vui khi nó có thể dự đoán đúng 3 trận đấu của tuyển Nhật. Ông nói thêm rằng, sẽ nhanh chóng có một Rabiot khác, mong nó sẽ tiếp tục dự đoán đúng số phận của Nhật Bản trong mùa World Cup 2018.

    Theo Sora News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ