Tôi từng là một iFan, nhưng sau khi cầm thử Galaxy S8 tôi đã chính thức thành Samfan

    A.D,  

    Tôi đã trở thành SamFan như thế đấy!

    Trong những ngày gần đây, bộ đôi sản phẩm Galaxy S8 và S8 của Samsung dường như đã thu hút mọi ánh nhìn từ phía dư luận cũng như các trang báo công nghệ trong nước và thế giới. Tuy nhiên, là một người không phải quá đam mê công nghệ, hơn nữa cũng từng là một iFan “xịn” với hàng loạt chiếc iPhone đã sử dụng qua, tôi chỉ thấy hơi rung động mà thôi. Dẫu vậy, khi nghe đứa bạn thân của mình rủ đi tham dự buổi offline tận tay cầm thử Galaxy S8, tôi cũng quyết định thử xem sao.

    Buổi offline khá đông, phải đến gần 100 người quy tụ trong một không gian hẹp, nhìn khuôn mặt ai cũng háo hức với sản phẩm. Tôi khá bất ngờ vì suy cho cùng, đó chỉ là một chiếc điện thoại Android thôi mà? Nhưng đến lúc tận tay cầm thử sản phẩm, tôi mới hiểu, những suy nghĩ tiêu cực của mình dành cho Android trước giờ cần phải bị xóa bỏ.

    Tôi may mắn được cầm máy một lúc khá lâu nên đủ để test thử những tinh năng mới mẻ cũng như khám phá đôi điều về sản phẩm này. Tuyệt vời! Đó là tất cả những gì tôi nhận thấy sau khi cầm máy lên. Cảm giác cầm vào rất ôm tay, máy khá dài và nhỏ, tay tôi cũng khá nhỏ nên việc cầm máy rất thoải mái, không bị lọt thỏm quá, hay cũng không bị với quá như chiếc iPhone 7 Plus tôi đang dùng, khá cấn tay. Với chiếc iPhone 7 Plus này, tôi mua chủ yếu bởi muốn dùng camera kép, nhưng kích thước lại khá lớn, tôi đã phải mất vài tuần để quen cảm giác cầm chiếc điện thoại lớn vậy.

    Thế mà, chiếc S8 này cầm vẫn rất nhỏ gọn, mà thông số màn hình tới 5.7-inch. Ngoài kích thước ra, chiếc điện thoại Samsung này còn mang lại cảm giác cầm rất chắc tay, phải nói là rất “sướng”. Cũng kiểu bo cong cạnh viền, nhưng iPhone lại cho cảm giác khác hẳn. Cầm chiếc S8 tôi thấy “mát tay” hơn rất nhiều, chất liệu kính, lại được làm cong (mà không quá tròn) nên khi cầm rất êm tay và liền mạch.

    Đã phải mất rất nhiều thời gian làm quen với chiếc iPhone 7 Plus cùng kích thước to bản, giờ chuyển sang cầm một chiếc máy mới tinh, ắt hẳn ai cũng nghĩ khó khăn. Nhưng thật ra không phải, cảm giác cầm vô cùng quen thuộc. Hãy thử tưởng tượng bạn đang cầm chiếc iPhone 5, vốn được xem là đỉnh cao thiết kế iPhone, vừa vặn trong tay nhưng lại có màn hình của iPhone 7 Plus vậy. Một thiết kế nhỏ gọn đi kèm với màn hình lớn là một trải nghiệm hết sức ấn tượng.

    Tôi cũng rất thích cách mà Samsung làm với màn hình vô cực này, phần hiển thị được tối ưu, cảm giác đúng như vô tận thật. Trước đó, tôi vẫn nghĩ, màn hình tràn cạnh thế này nhìn đẹp thật, nhưng dùng thì sẽ không tiện lợi vì lòng bàn tay sẽ rất dễ chạm vào phần màn hình hai bên. Nhưng khi cầm máy trên tay tôi mới biết, hãng đã tối ưu phần mềm để nhận biết và tránh những thao tác chạm vô ý ở cạnh màn hình. Điều này khiến tôi khá hứng thú.

    Đó mới chỉ là cảm nhận khi vừa cầm máy thôi, thứ làm tôi thay đổi phải là ở phần bên trong cơ. Những tính năng mà Galaxy S8 làm được đều rất mới mẻ và đặc biệt là “độc”. Trước tiên, tôi chỉ thử những thao tác vuốt qua lại, màn hình tràn cạnh (được gọi là màn hình Vô cực - Infinity Display) mang lại cảm nhận vuốt rất “đã”, đặc biệt khi kéo từ cạnh sang, hay truy cập các tiện ích hay danh bạ nhanh chóng từ cạnh bên. Vuốt từ cạnh trái sang, tôi bất ngờ gặp 1 phần khá giống Siri với những gợi ý, lười nhắc,... đó chính là trợ lý ảo Bixby.

    Nghe nói, phần này khá giống với Google Now của những chiếc điện thoại Android khác. Nhưng khi tìm hiểu và tôi được biết đây chỉ là một phần nhỏ của Bixby thôi, ngoài ra còn có trợ lý điều khiển bằng giọng nói và nhận diện hình ảnh nữa. Do không thạo tiếng Anh nên tôi cũng không thử nhiều, nhưng tôi có thử chụp ảnh và dùng Bixby Vision để nhận diện. Dùng bức ảnh selfie của mình, kết quả tìm kiếm cho thấy toàn những tài tử điện ảnh trên thế giới. Thuật toán của Samsung có lẽ lấy hình ảnh từ Pinterest chứ không phải Google, bởi tôi có thấy dòng chữ Power by Pinterest ở cuối. Khá bất ngờ khi ảnh selfie cũng được nhận dạng ổn, tôi thử với chiếc đồng hồ Timex của mình, kết quả cho ra cả giá bán và thông tin chi tiết, rất đầy đủ. Khá tiện lợi đấy chứ!

    Chuyển từ iOS sang Android là một trải nghiệm không mấy dễ dàng. Đang quen với tất cả các thao tác trên màn hình, chỉ nhấn 1 phím Home, chuyển sang Galaxy S8 với nút Back/Home và Menu khiến tôi thực sự bỡ ngỡ nhưng không khó chịu. Nhất là nút Back, mặc dù là fan của iOS nhưng phải nói thật, tôi rất muốn có nút này trên iOS, tiếc là Apple sẽ không bao giờ làm thế. Vì vậy, khi chuyển sang hệ điều hành mới, tôi vẫn tìm thấy điểm mình thích.

    Việc tìm hiểu máy sẽ tốn khá nhiều thời gian đây, tôi tin là như thế. Biểu tượng ứng dụng rồi cách sắp xếp cũng rất khác khiến tôi gặp đôi chút khó khăn khi tinh chỉnh các thiết lập trong Settings để tìm những điểm hay ho khác của máy. Ví dụ như bảo mật.

    Trải nghiệm thử Bixby Vision
    Trải nghiệm thử Bixby Vision

    Nghe mọi người nói nhiều về vấn đề bảo mật trên Galaxy S8 với 5 cách thức bảo mật khác nhau. Tất nhiên tôi không thể không thử qua được. Trước tiên là phần vân tay. Tôi đang quen sử dụng nút Home cảm ứng vân tay trên iPhone nên khi chuyển sang Galaxy S8 có khá nhiều bỡ ngỡ. Có lẽ phần vì Samsung để máy quét khá cao vào ngang với camera nên tôi hay bị đặt nhầm vào camera.

    Thử tiếp tới nhận dạng khuôn mặt, tôi thấy hài lòng hơn nhiều với khả năng nhận diện khá nhạy của cảm biến. Chỉ cần mở sáng và đặt máy trước mặt là có thể mở được ngay rồi, rất tiện lợi nếu chẳng may cả hai tay đang bẩn mà không thể sử dụng vân tay. Tôi cũng thử cách mà mấy chàng reviewer hay kiểm tra khả năng bảo mật khuôn mặt của máy bằng cách dùng bức tranh, nhưng lại không mở được, không rõ những bài báo trước đây nói về tính năng này dễ bị qua mặt là nguyên nhân do đâu? Thêm nữa, tôi từng nghe tới cảm biến mống mắt rất tốt mà chưa có cơ hội được thử. Tất nhiên, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội một lần nữa.

    Chất lượng rất tốt! Ban đầu, tôi phải mở sáng màn hình (bằng nút Home ảo hoặc nút nguồn cứng) và vuốt lên trên để khởi động cảm biến mống mắt. Một tia đỏ bật lên và chiếu vào mắt để nhận diện rất nhanh, gần như tôi không nhận ra sự tồn tại của tia đó. Cho đến khi được hướng dẫn cách khác nhanh hơn để sử dụng cảm biến mống mắt tôi mới nhìn rõ tia này. Tôi thắc mắc tại sao phải mất một bước vuốt màn hình từ dưới lên mới khởi động cảm biến thì được giải thích rằng để tiết kiệm pin, và chế độ này cũng có thể tắt đi được tỏng cài đặt.

    Nếu tắt bước vuốt này, khi bạn mở sáng màn hình, ngay lập tức tia cảm biến sẽ khởi động ngay, ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng đặt mắt vào tầm ngang máy. Lúc này tôi mới nhìn ra cách hoạt động của cảm biến rõ ràng hơn. Nếu chẳng may chạm vào và làm bật sáng màn hình trong khi không cần thiết thì việc khởi động quét mống mắt cũng thật là làm tốn pin hơn nhiều.

    Chỉ với những thứ đó cũng đã đủ thú vị để khiến tôi muốn rời khỏi chiếc iPhone của mình rồi. Nhưng cũng phải nói đến nhiều thứ hay ho khác như khả năng tùy chỉnh độ phân giải màn hình để tiết kiệm pin hay nâng cao trải nghiệm giải trí cho phù hợp. Tôi cũng thử qua camera của máy, phải nói là so với chiếc iPhone 7 Plus của tôi thì hơn hẳn thật!

    Hiệu năng của máy tất nhiên là rất tốt rồi, một chiếc flagship cơ mà. Nghe qua một số bài so sánh với iPhone 7 của các reviewer chỉ nhắc tới thông số thôi, hay làm speed test cho thấy iPhone 7 vẫn nhỉnh hơn chút điểm. Nhưng cá nhân tôi cảm nhận và so sánh trực tiếp, ở góc độ người dùng, tôi vẫn thấy chẳng có gì quá khác biệt cả. Tốc độ xử lý của cả Galaxy S8 và iPhone 7 Plus đều không để lại một chút độ trễ nào, nếu không muốn nói tới việc so sánh tốc độ của chúng bằng cảm nhận thông thường là rất khó. Với nhu cầu sử dụng hàng ngày thì những con số speedtest đó chẳng có nhiều ý nghĩa đối với tôi.

    Còn một lý do nữa khiến tôi chính thức trở thành SamFan kể từ sau buổi trải nghiệm. Tôi xin phép được đặt một câu hỏi: Khi bạn đến một quán ăn và ăn mãi một món, trong khi món đó không hề có sự thay đổi, cải tiến nào cho thú vị, trong khi quán bên cạnh lại luôn biết cách thay đổi hương vị, làm món ăn trở nên hấp dẫn và càng ngon hơn. Bạn sẽ chọn bên nào?

    Tất nhiên tôi sẽ chọn quán ăn mới rồi, dù ở kia tôi có được coi là “khách quen” đi chăng nữa. Vấn đề ở đây nằm ở Apple. Ở phía trên tôi có nói “từng” là iFan, đúng, chỉ là “từng” mà thôi. Bởi lẽ, Apple đã khiến cho tín đồ của họ trở nên quá nhàm chán với lối thiết kế quá cũ kĩ này rồi, lại thêm hình ảnh rò rỉ về chiếc iPhone sắp tới chỉ là xoay camera kép từ ngang thành dòng, trông chúng xấu tệ! Thiếu sự đổi mới, lại thiếu tính trách nhiệm trong việc bảo hành, chăm sóc khách hàng, Apple cũng đang mất dần đi cái “chất”, mất đi niềm tin vào những sản phẩm hoàn thiện tuyệt đối từ thời Steve Jobs. Qua những báo cáo về lỗi của một vài thế hệ iPhone gần đây, kể cả về phần cứng và phần mềm, cũng như cách mà Apple từ chối trách nhiệm và đổ cho người dùng, tôi đã hết yêu “quả táo khuyết” này rồi!

    Đôi dòng tâm sự của một tín đồ iPhone đã cảm thấy nhàm chán và muốn “đổi gió” sang Galaxy S8 sau buổi trải nghiệm như thế. Và, tôi đã trở thành SamFan như thế đấy!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày