"Tôi vẫn dùng iPhone 4s và chẳng có gì phải xấu hổ về điều này!"

    B.C, Theo Trí Thức Trẻ 

    Quan điểm của bạn đọc B.C về việc sử dụng những chiếc điện thoại cũ, kém sang trong một thế giới ngày càng hào nhoáng.

    "Đâu đó trên mạng xã hội hay các diễn đàn, có thể bạn đã từng bắt gặp câu chuyện ai đó đang cảm thấy xấu hổ vì chiếc điện thoại mà mình đang sử dụng, đó có thể là một chiếc điện thoại cơ bản hay một chiếc điện thoại thông minh nhưng đời cũ, trong một thế giới của những chiếc máy hào nhoáng, rần rần xuất hiện trên mặt báo. Tôi đang dùng một chiếc iPhone 4s, tức là một chiếc máy đã ra mắt từ năm 2011, hiện nay còn không được bán chính hãng nữa và máy cũ thì chỉ có giá 1, 2 triệu đồng, nhưng xấu hổ vì chiếc điện thoại này thì không. Tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ đến điều đó.

    Đối với tôi điện thoại là một vật dụng quan trọng nhưng thực tế cũng chỉ là một công cụ giao tiếp đơn thuần. Chừng nào thiết bị mà tôi sử dụng vẫn có thể nghe, gọi và nhắn tin tốt, tức là phục vụ tốt những tác vụ cơ bản của một chiếc điện thoại, thì tôi chưa cần phải cảm thấy xấu hổ về nó. Đó là chưa kể đến việc đối với chiếc máy mà tôi đang dùng, tôi vẫn có thể lướt web, dùng hầu hết ứng dụng, chụp hình và chơi một vài trò chơi nhẹ nhàng để giải trí nếu muốn. Dĩ nhiên, tốc độ của nó không thể nhanh và xuất sắc như những model mới nhưng về cơ bản thì cũng không có gì phải phàn nàn nhiều.

    Đã bao giờ bạn đánh giá người khác bằng chiếc điện thoại mà họ dùng?
    Đã bao giờ bạn đánh giá người khác bằng chiếc điện thoại mà họ dùng?

    Sự phát triển của xã hội khiến nhu cầu và yêu cầu của người dùng tăng lên như một điều tất yếu. Thành thực mà nói, đôi khi tôi cảm thấy vai trò của chiếc điện thoại đang vượt ra khỏi mục đích ban đầu của nó và trở thành một thứ phụ kiện lấp lánh, một thứ thời trang và một thứ mà nhiều người, tôi không đánh đồng tất cả, dùng để đánh giá người khác. Một vài món đồ cao cấp, thương hiệu "sang chảnh" dĩ nhiên ở một mức độ nào đó sẽ khiến bạn tự tin hơn nhưng cũng chẳng việc gì phải xấu hổ vì những gì mình có, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bản thân.

    Sắp tới, tôi có kế hoạch nâng cấp chiếc iPhone 4s của mình sau nhiều năm gắn bó. Lý do cho điều này đến từ việc sau thời gian dài sử dụng, thời lượng pin của chiếc máy này không còn đáp ứng được nhu cầu của tôi nữa. Vậy đấy, tôi dùng một chiếc smartphone đã 6 năm tuổi, không hề cảm thấy xấu hổ vì điều này và thay mới chỉ vì nó không còn phù hợp với nhu cầu mà thôi. Điện thoại có thông minh hay không cũng không quá quan trọng, mấu chốt nằm ở việc chúng ta dùng nó một cách thông minh.

    Bạn có đồng ý với quan điểm của bạn đọc B.C không? Hãy chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới nhé!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ