Chân dung cô sinh viên Đức chỉ sống trên... tàu hỏa

    Neo,  

    Đi phượt một vài chuyến bằng tàu hỏa có thể sẽ rất thú vị nhưng sống trên tàu hỏa lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

    Leonie Müller, giống như hầu hết các sinh viên Đại học khác, cô làm bài tập về nhà, thi thoảng tới thăm bạn trai và thường xuyên cập nhật trạng thái trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, hơn hai tháng trước, Leonie Müller bỏ lại tất cả và quyết định sống hoàn toàn trên tàu hỏa.

    “Ngay lập tức, tôi quyết định rằng tôi không muốn sống ở đó nữa và sau đó tôi nhận ra thực ra tôi không muốn sống ở bất cứ nơi nào”, Müller giải thích. Cô đã đưa ra quyết định sống trên tàu hỏa sau khi cãi vã với chủ nhà trọ.

    Leonie Müller đã mua vé BahnCard 100, loại vé cho phép cô lên bất cứ con tàu nào trên hệ thống đường sắt của Đức với giá 379 EUR (tương đương 9,9 triệu đồng) mỗi tháng. Trước đó, mỗi tháng cô sinh viên 23 tuổi này phải trả 450 EUR (xấp xỉ 11,7 triệu đồng) tiền thuê nhà. Mặc dù lựa chọn này rẻ hơn so với thuê nhà một chút nhưng tiết kiệm tiền không phải mục đích cuối cùng của Leonie Müller.

    “Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người để họ nghi ngờ thói quen của họ và những điều mà họ cho là bình thường”, Leonie Müller chia sẻ. “Luôn có nhiều cơ hội hơn bạn tưởng. Cuộc phưu lưu tiếp theo ở rất gần, miễn là bạn muốn tìm nó.”

    Cuộc sống du mục trên tàu hỏa cũng phục vụ cho việc học của Müller. Cô định sử dụng những gì mà cô quan sát được khi sống trên tàu để xây dựng luận văn đại học.

    Leonie Müller đã ghi lại quá trình sống du mục của mình trên blog du lịch có tên “Wherever You Go, There You Are” của cô và nhận được sự chú ý của rất nhiều tờ báo trên khắp châu Âu. Cô cũng có tài khoản Instagram và Twitter.

    Bài viết đầu tiên của cô viết về lựa chọn tự nguyện trở thành người vô gia cư và kế hoạch đơn giản của cô: “Một năm. Một vé BahnCard 100. Không có nơi ở thường xuyên. Và tôi”.

    Müller cũng đã thành công trong việc đơn giản hóa đồ đạc. Cô giải thích trong phần hỏi đáp rằng chỉ mang theo “một ba lô với vài thứ (quần áo, laptop, súng confetti)”.

    Dẫu vậy, Leonie Müller phải rất vất vả mới có thể ngủ đủ giấc. Cô cho biết thi thoảng cô ngủ lại ở căn hộ của bạn trai hoặc ở lại nhà bạn bè và người thân và nhiều lần cô đã ngủ trên tàu. Müller cũng ghi lại rằng một vài căn hộ trên Coucsurfing/Airbnb và khách sạn đã được lên kế hoạch.

    Leonie Müller tự gọi bản thân là “dân du mục kỹ thuật số” và cô cho biết nó hấp dẫn cô bởi “sự tách biệt của không gian và thời gian với công việc và giải trí”.

    Mặc dù phiêu lưu kiểu này có thể làm tăng nguy cơ bị căng thẳng nhưng Müller cảm thấy tự tin. “Bình yên ở trong ta và xung quanh ta bất kể không gian sống của chúng ta như thế nào”, Müller chia sẻ. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng cần có một chiếc tai nghe để tránh tiếng ồn xung quanh.

    Tham khảo TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ