"Sự phát triển của công nghệ đã cứu mạng con trai tôi"

    Neo,  

    Patrick De Laive, đồng sáng lập trang tin công nghệ The Next Web, đã trải qua một năm cực kỳ hạnh phúc khi nhờ sự phát triển của công nghệ con trai mới sinh của anh vượt qua được bệnh tim bẩm sinh. Dưới đây là những dòng chia sẻ của Patrick.

    Tôi thường có thói quen ngồi lại, thư giãn, suy ngẫm về những điều quan trọng trong cuộc sống. Hôm nay cũng vậy. Tôi ngồi bên chiếc laptop thân yêu với một cốc cafe ngon và suy nghĩ về năm 2015 và những năm tiếp theo.

    Tôi nhớ lại ngày 24/4/2015, ngày đầu tiên của hội nghị TNW lần thứ 10 diễn ra ở Amsterdam. Sự kiện này thu hút được 4.000 người và trở thành sự kiện thành công nhất trong lịch sử của chúng tôi. Nó cũng là sự kiện đầu tiên tôi không thể có mặt. Chín ngày trước, Charlotte, cô bạn gái tuyệt vời của tôi đã sinh cho tôi một cậu con trai. Chúng tôi đặt tên bé là Bo.

    Khoảng 120 giây say khi Bo sinh ra, các bác sĩ đã luôn bên cạnh để kiểm tra bé một cách kỹ lưỡng. Bo bị khó thở. Rất nhiều bác sĩ đã tiến hành kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau khoảng 4 giờ và được kiểm tra bởi 12 bác sĩ, họ quyết định chuyển Bo tới bệnh viện khác nơi có những thiết bị tốt hơn để có thể tìm ra nguyên nhân khiến nống độ ôxy trong máu Bo ở mức quá thấp.

    Xe cứu thương đưa Bo tới bệnh viện khác. Charlotte và tôi không thể đi theo Bo vì xe không có đủ chỗ và Charlotte chưa thể di chuyển. Trong vòng một giờ, chúng tôi nhận được điện thoại thông báo về tình trạng của Bo.

    Các bác sĩ chẩn đoán Bo bị chuyển vị đại động mạch với một biến chứng xuất hiện trên động mạch vành. Bé tiếp tục được đưa tới bệnh viện khác bởi các bệnh viện tại Amsterdam không thể điều trị căn bệnh dị tật tim bẩm sinh này.

    Tôi đã gọi cho Boris, đồng sáng lập TNW, và nói với anh ấy rằng tôi mới lên chức bố. Tôi chia sẻ với Boris về tình trạng của Bo và nói với anh ta rằng có thể tôi sẽ nghỉ làm một thời gian. Boris hiểu và nói rằng tôi có thể nghỉ để chăm sóc gia đình bao lâu cũng được.

    Những tuần tiếp theo là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, tuy tôi không thể đánh vần tất cả những gì bác sĩ viết trong đơn thuốc và những con số màn hình theo dõi của Bo nhưng tôi thấy Bo phải tiếp nhận rất nhiều loại thuốc, nhiều hơn số thuốc mà một người Hà Lan bình thường dùng trong suốt cuộc đời của họ. Tôi và Charlotte đã ở lại cửa hàng đồ ăn nhanh Ronald McDonald House gần bệnh viện và cố gắng ở bên cạnh Bo càng lâu càng tốt nhưng bé ngủ suốt cả tuần.

    Ngày thứ Năm, ngày khai mạc hội nghị, tôi nói với Charlotte rằng tôi sẽ tới thăm Bo và sau đó tới Amsterdam để tham dự hội nghị. Tôi quyết định tới thăm Bo và gạt bỏ những lo âu mà tôi và Charlotte phải trải qua suốt tuần vừa rồi. Hội nghị TNW luôn là điểm nhấn của năm với tôi và tôi đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết và tình yêu cho việc tổ chức toàn bộ hội nghị do vậy tôi rất vui khi được tham dự buổi khai mạc.

    Mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi...

    Tôi tới phòng Bo và khi nhìn thấy rất nhiều bác sĩ vây xung quanh giường bé tôi ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Bệnh tim bẩm sinh và lượng ôxy trong máu thấp khiến các cơ quan khác trong người Bo bị ảnh hưởng, ruột Bo là cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tôi nhanh chóng học được một bài học mà trước đây tôi chưa từng biết đó là ruột rất quan trọng, chúng được ví như bộ não thứ hai của bạn.

    Đây là một trở ngại lớn, một lần nữa Bo phải chuyển viện. Cảnh sát hộ tống xe cứu thương chuyển Bo tới Rotterdam và chúng tôi phải đi cùng. Tại Rotterdam, các bác sĩ đã vô hiệu hóa những tác động tới ruột và lên lịch phẫu thuật mở tim cho Bo vào hai tuần sau.

    Một ngày trước ca phẫu thuật, y tá hỏi tôi rằng tôi có muốn bế Bo một lát hay không. Bo phải nằm trong lồng kính từ khi sinh ra tới giờ nên tôi chưa có cơ hội bế bé. Chẳng ai có thể đảm bảo được kết quả của những ca phẫu thuật như thế này. Ngày 6/5, tôi đã khóc khi lần đầu tiên tôi được bế con trai mình.

    Ngày 7/5, Bo phải phẫu thuật tim khi mới chỉ được 6 ngày tuổi. Chín bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật sửa tim cho Bo trong vòng 6 giờ 30 phút. Có lẽ khoảnh khắc các bác sĩ nói với chúng tôi rằng ca phẫu thuật đã thành công là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi.

    Bo chỉ cần ba tuần để hồi phục sau ca phẫu thuật và không cần phải sử dụng những loại thuốc như morphine, ketamine và methadone. Hiện giờ, Bo đã tám tháng tuổi và sống hạnh phúc. Bo vui đùa khỏe mạnh như bệnh tim bẩm sinh, những tuần chăm sóc đặc biệt, những khoảnh khắc đáng sợ khi bé và các bác sĩ chiến đấu dành lại cuộc sống cho bé, ca phẫu thuật như chưa từng xảy ra.

    Chúng tôi mãi mãi biết ơn những bác sĩ đã sửa tim cho Bo và cá y tá đã chăm sóc bé trong sáu tuần và cả những người đã phát minh ra kỹ thuật này. Tiến sĩ Rashkind, bác sĩ tim mạch Mỹ, là người đã nghĩ ra ý tưởng sáng tạo là phóng to các lỗ tạm thời giữa các buồng tim bằng ống thông bong bóng (hay còn gọi tắt là thủ thuật Rashkind). Tính riêng tại Hà Lan, mỗi năm, thủ thuật này đã cứu mạng 70 trẻ sơ sinh, bao gồm cả Bo.

    Cảm ơn những người dám nghĩ khác, những người tìm thấy cơ hội khi mà mọi người khác cảm thấy tuyệt vọng vì thế giới phát triển quá nhanh.

    Công nghệ phát triển sẽ giúp y tế, di động, năng lượng, công nghệ thực phẩm, không gian và lĩnh vực phát triển bền vững tiến triển theo. Công nghệ, khả năng tính toán và kết nối Internet đã thúc đẩy và tái tạo tát cả những lĩnh vực khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Chúng ta có thể hợp tác với nhau và dựa vào công nghệ để thay đổi thế giới. Nếu không thay đổi thế giới, con cái chúng ta, bao gồm cả Bo, không thể sống trong một thế giới hòa bình, đẹp và thú vị.

    Chúng ta cần có thêm nhiều Rashkind, nhiều Musk và nhiều Job. Hãy cùng nhau chúc mừng những tiến triển công nghệ trong năm 2016, chúng ta hãy cổ vũ cho các doanh nhân và các công ty có tác động tích cực tới xã hội.

    Xin chào 2016!

    Tham khảo TheNextWeb

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày