Ngày 30/1: 47 ronin đại chiến dinh thự của Kira Yoshinaka để báo thù

    TVD,  

    47 ronin là câu chuyện có thật, kể về cuộc báo thù của các võ sĩ cho vị chúa của mình. Câu chuyện này được chuyển thể thành phim vào năm 2013 với kinh phí 170 triệu USD.

    Câu chuyện về Bốn mươi bảy lãng nhân (ronin), còn được biết dưới tên Bốn mươi bảy người võ sĩ đã được một học giả hàng đầu của Nhật Bản miêu tả như một "huyền thoại quốc gia" . Đây là sự kiện nổi tiếng nhất về các võ sĩ và danh dự của họ, tinh thần Võ sĩ đạo.

    Câu chuyện kể về một nhóm võ sĩ thời kỳ đầu thế kỷ 18 đã mất chủ tướng (trở thành ronin) sau khi vị chủ tướng đó bị ép buộc phải thực hiện seppuku (mổ bụng) vì bị buộc tội đã tấn công quan tòa Kira Yoshinaka do đã nhục mạ ông ta. Để trả thù, họ đã giết viên quan tòa đó sau nhiều năm kiên trì xây dựng kế hoạch và chờ đợi thời cơ. Câu chuyện có thật này đã từng được Hollywood dựng thành bộ phim 47 Ronin do Carl Erik Rinsch đạo diễn với kinh phí 170 triệu USD.

    Truyền thuyết này bắt đầu vào năm 1701, khi mà Thiên hoàng của Nhật Bản lúc bấy giờ chỉ là con rối trong tay Đại tướng quân Tokugawa Tsunayoshi. Tuy nhiên câu chuyện này liên quan đến hai người là Yoshinaka Kira – kẻ thân cận của Tsunayoshi và Naganori Asano chúa tỉnh Harima và thành Ako.

    Lord Asano draws his dagger

    Chúa Naganori Asano bên trái đang rút gươm chuẩn bị chém Yoshinaka Kira.

    Hai người náy có mối bất hòa từ lâu, và trong một lần làm khâm sai, Kira rất tức giận khi chúa Asano không "hối lộ" ông ta cho phải phép, và thay vì giúp đỡ chúa Asano, ông ta đã lăng mạ, sỉ nhục ông này. Kira quyết tâm đến cùng, bằng mọi giá để làm nhục Asano. Sau hai tháng, Asano đã không còn có thể nhẫn nhịn.

    Ngày 14 tháng 3, cảm thấy không thể nào chịu sỉ nhục từ Kira được nữa, chúa Asano đã rút gươm chém Kira, nhưng chỉ làm Kira bị thương nhẹ. Bởi hành động này chúa Asano bị Đại Tướng quân Tsunayoshi bắt phải tự mổ bụng để đền tội. Gia tộc Asano bị truất quyền thừa kế và 321 võ sĩ dưới quyền còn lại sẽ bị buộc phải trở thành ronin. Tuy nhiên họ vẫn giữ trong mình quyết tâm trả thù cho chúa của mình.

    Gần hai năm trôi qua, người nhà Asano chờ đợi, giả dạng thành thương nhân, người bán đồ lặt vặt hoặc thậm chí thành kẻ nghiện ngập để thu thập thông tin về Kira. Họ chờ đợi một cơ hội tấn công vào dinh thự của Kira. Cuối cùng cũng đến lúc Kira và các đồng minh lơi lỏng sự đề phòng đối với Oishi Kuranosuke và các ronin, Oishi là võ sĩ thân cận nhất của Asano.

    2 trong số 47 ronin còn lại, Horibe Yahei và người con nuôi Horibe Yasubei.

    2 trong số 47 ronin còn lại, Horibe Yahei và người con nuôi Horibe Yasubei.

    Oishi Kuranosuke và 59 ronin còn lại nhận thấy đây là cơ hội bằng vàng để tấn công Kira. Họ tiến hành một buổi họp kín, Oishi Kuranosuke chỉ cho phép 46 ronin tham dự trận đánh này. 13 người còn lại được lệnh trở về với gia đình.

    Trong một đêm nhiều tuyết vào ngày 30 tháng 1 năm 1703, bốn mươi bảy ronin tấn công dinh thự của Kira khi ông ta đang mở một buổi tiệc trà. 47 ronin chia thành hai nhóm, đột nhập dinh thự từ cửa chính và cửa phụ. Trận đánh giữa 47 ronin và 61 vệ sĩ của Kira diễn ra trong một giờ rưỡi. Tất cả các vệ sĩ của Kira đầu hàng hoặc bị giết trong khi phía Oishi Kuranosuke không có thiệt hại nào.

    Các ronin đột nhập vào dinh thự của Kira.

    Các ronin đột nhập vào dinh thự của Kira.

    Kira được tìm thấy đang trốn trong một nhà phụ ở ngoài. Các ronin mang Kira vào sân và cho phép Kira được có một cơ hội bảo toàn danh dự như chúa Asano, bằng cách thực hiện mổ bụng. Kira không dám làm và bị các ronin chặt đầu. Sau đó 47 ronin trở về mộ của Asano ở chùa Tuyền Nhạc Tự, tế vong hồn của Asano bằng đầu của Kira.

    Bia mộ của 47 ronin hiện nay tại đền Sengakuji.

    Bia mộ của 47 ronin hiện nay tại đền Sengakuji.

    Và câu chuyện 47 ronin đã trở thành câu chuyện lịch sử anh hùng trong nhân dân Nhật Bản. Nội dung câu chuyện được lấy làm đề tài cho nhiều vở bi kịch và tiểu thuyết. Nghĩa địa đền Sengakuji ngày nay vẫn còn được nhân dân đến thăm viếng với những di tích: giếng rửa đầu Kira, mộ Asano và 47 tấm bia đá.

    Tham khảo: wiki, crystaltjapan

    >>Ngày 29/1: Chiếc ô tô chạy xăng đầu tiên trên thế giới được chế tạo

    NỔI BẬT TRANG CHỦ