Trên đời chẳng có gì hoàn hảo cả, những tấm bản đồ thế giới cũng vậy. Tại sao lại thế?

    Dink,  

    - Hãy cho anh một tấm bản đồ, vì anh đã lạc lối trong mắt em - Không anh ơi, chẳng có tấm bản đồ nào hoàn hảo cả, tại vì ...

    Từ một quả địa cầu, ta không có cách nào để "dịch" nó ra thành một cái bản đồ phẳng chính xác được. Theo mặt toán học, điều đó là bất khả thi mà logic đến như toán học còn chịu, ta chẳng có cơ may nào. Ta chỉ có thể tạo ra một đống bản đồ để có thể nhìn ngắm thế giới này bằng những góc nhìn khác nhau. Đó chính là những gì các nhà toán học đã làm.

    Câu chuyện về những tấm bản đồ và lý do tại sao ta chẳng thể có được một bản đồ thế giới hoàn hảo.

    Ví dụ, phương pháp hình chiếu Mercator cho ta một tấm bản đồ có định hướng rất tốt, có hình dáng các lục địa và các quốc gia rất chính xác nhưng kích thước của nó lại không chuẩn.

    Phương pháp hình chiếu Gall-Peters cho ta một kích cỡ lục địa tuyệt vời, nhưng hình dáng các vùng đất lại lệch lạc hết.

    Ta đành phải bằng lòng với những gì ta có. Hãy nhớ rằng chẳng tấm bản đồ nào là chính xác hoàn toàn cả, phải dựa theo nhu cầu của bản thân mà chọn bản đồ thôi. Và nếu bạn muốn cái nhìn rõ ràng và chính xác nhất về Hành tinh Xanh xinh đẹp của chúng ta, hãy tìm tới một quả địa cầu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ