Trò hề đầu tiên ở WCG 2010 Grand Final

    PV, SmiLe 

    Trò lố bịch ở nội dung StarCraft: Brood War lại tiếp tục được tái hiện ở vòng chung kết World Cyber Games năm nay.

    Từ trước đến nay, WCG luôn được coi là sự kiện eSport quan trọng nhất năm. Các game thủ tham dự vòng chung kết WCG luôn phải trải qua vòng loại được tổ chức ở đất nước mình, do vậy trình độ của họ cũng như chất lượng chuyên môn của giải đấu là không phải bàn cãi.
     
    Trình độ game thủ ở một kì WCG Grand Final là không phải bàn cãi?
     
    Thế nhưng, tại kì WCG Grand Final năm nay, một trò hề lố bịch lại được tiếp diễn trong trận đấu giữa game thủ Jaedong (Hàn Quốc) vs. kurOa (Nhật Bản) ở nội dung StarCraft: Brood War.
     
    Jaedong tại kì WCG Grand Final năm nay.
     
    Trận đấu chỉ kéo dài khoảng vài phút khi mà game thủ người Nhật kurOa không hề tỏ ra bất cứ dấu hiệu thi đấu nào. Jaedong giành chiến thắng dễ dàng gần như không tưởng trong một trận đấu StarCraft: Brood War.
     
    "Tôi cho 6 Zergling tấn công nhà đối thủ và chiến thắng quá dễ dàng. Anh ta chơi như computer vậy". Đó là lời phát biểu của Jaedong sau trận đấu như trò hề này.
     
    Lee Jae Dong - Nhà đương kim vô địch WCG ở nội dung StarCraft: Brood War.
     
    Bình thường, đối với một trận đấu StarCraft giữa 2 game thủ chuyên nghiệp, trung bình một game cũng phải kéo dài đến từ 15-20 phút. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với các tình huống giằng co, harrass, giấu chiến thuật, lừa lọc nhau,... Cho dù bạn chỉ là một game thủ bình thường, không quá giỏi và chỉ được coi là biết chơi StarCraft, những đặc điểm trên cũng không thể thiếu được trong một game đấu.
     
    Sau trận đấu như trò hề này, việc kurOa không biết chơi StarCraft là điều rất có thể. Vậy thì câu hỏi ở đây được đặt ra là tại sao ban tổ chức của Nhật lại cử một người như vậy tham dự sự kiện eSport lớn nhất trong năm như WCG.
     
    Jaedong chiến thắng chỉ với 6 Zergling (ảnh minh họa).
     
    Chúng ta còn nhớ, tình trạng "Ngồi nhầm chỗ" này cũng đã từng xảy ra ở nội dung StarCraft: Brood War tại kì Asian Indoor Game III (AIG III) được tổ chức tại Việt Nam. Các nước trong tham dự kì AIG này đã gửi đến những game thủ "không biết tí gì" về tựa game này tới thi đấu. Tất nhiên, các trận đấu trò hề như trên là việc không hiếm xảy ra trong kì AIG III lần này, khi mà 2 gosu đến từ Hàn Quốc Flash và Fantasy liên tục phải chơi với những "con gà" chính cống.
     
    2 gosu Hàn Quốc Flash và Fantasy tới Việt Nam để tham dự AIG III.
     
    Vẫn biết hiện nay, vị thế của StarCraft: Brood War đã không còn được như xưa. Nhưng tại một sự kiện eSport tầm cỡ như WCG, trận đấu lố bịch như trên là điều không đáng có. Không chỉ làm giảm đi uy tín của WCG, những trò hề này có lẽ còn ảnh hưởng phần nào đến lòng tự trọng của các game thủ, khi mà niềm đam mê của họ bị sỉ nhục bởi những kẻ vô trách nhiệm.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ