Tứ kết MSL: Khi vua rồng suýt "bay"

    PV, SmiLe 

    Lượt đấu tứ kết MSL đầu tiên là cuộc đụng độ giữa 2 cặp: Jaedong vs. Snow và Stork vs. Zero.

    Vào ngày hôm qua (thứ năm 27/1/2011), lượt đấu đầu tiên của vòng tứ kết MSL đã chính thức kết thúc với sự vượt trội của chủng tộc Zerg. Có thể nói, đã từ rất lâu rồi chủng tộc này chưa bao giờ tỏa sáng đến như vậy, bởi khả năng của một vòng bán kết toàn các Zerg Player là hoàn toàn có thể xảy ra.
     
    Bước vào trận đấu đêm qua, "Vua rồng" Jaedong - đại diện ưu tú nhất của loài Zerg tưởng chừng sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước Protoss Player Snow nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Không chỉ khiến cho Jaedong phải chật vật bước vào game cuối cùng (Bo5), Snow còn trình diễn những pha micro Shuttle hay Corsair đẹp mắt để thoát khỏi đàn Scourge cảm tử của Jaedong.
     
    Dù thua nhưng Snow vẫn có thể ngẩng cao đầu.
     
    Tuy nhiên, dường như Snow vẫn còn thiếu đi một chút may mắn cũng như bản lĩnh chiến trận. Thật khó cho một game thủ chưa từng giành được danh hiệu nào để có thể đánh bại đối thủ Jaedong đã 5 lần đăng quang tại chiến trường StarLeague. Thất bại ở game 3 và game quyết định đã khiến Snow phải chia tay giải nhưng với những gì đã thể hiện, anh xứng đáng nhận được sự khen ngợi của các fan hâm hộ.
     
    Jaedong giành lấy tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết MSL.
     
    Trái ngược với những kịch tính, hấp dẫn của trận đấu giữa Jaedong và Snow, cuộc so tài giữa Zero và Stork lại khiến cho chúng ta cảm thấy quá thất vọng bởi Protoss Player đã thể hiện quá kém.
     
    Liên tục mắc những lỗi rất không đáng có, từ việc để mất Reaver vô lý ở game 1, Stork tiếp tục chơi như "mơ ngủ" khi sử dụng sai Build Order ở game 2. Đến lúc này, khi đã bị dẫn trước 2-0, có vẻ như quá nóng vội và mất bình tĩnh, Stork đã chấp nhận thất bại khi anh mở cuộc tấn công đối thủ lúc Zealot... chưa có Speed.
     
    Zero - Stork.
     
    Thất bại 3-0 trước Zero làm nhiều người ngờ rằng Protoss Player này đang "thả con săn sắt, bắt con cá... voi" khi vào thứ bảy này, anh sẽ có trận chung kết OSL thứ 3 trong sự nghiệp của mình với game thủ Terran Fantasy. Phải chăng vì muốn thật chú tâm vào match up PvT nên Stork đã quyết định buông tay ở đấu trường MSL.
     
    Việc sử dụng Corsair kết hợp với Reaver gần như đã trở thành con bài chiến lược của người Protoss để áp chế loài Zerg. Tuy nhiên, nếu như không thể liên tục harass (quấy rối) và giết được Drone của đối thủ, họ sẽ chính là người phải gánh chịu lấy thất bại khi Zerg sẽ liên tục mở được mỏ mới.
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ