Tưởng là tranh vẽ, ai ngờ các tác phẩm nghệ thuật này được tạo ra bằng Excel bởi một cụ ông người Nhật

    Ryankog,  

    Trong khi nhiều người nhìn vào Excel đã phát chán, thì cụ ông này lấy việc vẽ tranh bằng Excel làm niềm vui.

    Có thể bạn rất căm thù Excel khi còn ngồi trên ghế nhà trường vì những bài kiểm tra phiền phức, hay phát chán phần mềm này vì phải sử dụng nó mỗi ngày trong công việc, tuy nhiên, không chỉ là công cụ bảng tính, Excel còn có thể trở thành nền tảng cho những tác phẩm nghệ thuật.

    Bắt đầu việc vẽ tranh chỉ như một sở thích, nhưng sau khi nghỉ hưu, cụ ông 77 tuổi người Nhật là Tatsuo Horiuchi đã sử dụng quãng thời gian rảnh rỗi của mình để nâng tay nghề vẽ lên một tầm cao mới. Thay vì dùng cọ, giấy, bảng vẽ, ông sử dụng một công cụ khác ngay trên máy tính Windows ở nhà: Microsoft Excel.

    Với chính cái phần mềm thống kê tính toán khô khan mà nhiều người ngán đến tận cổ ấy, ông đã tận dụng khả năng tạo biểu đồ dữ liệu màu sắc để tạo ra những bức tranh đẹp đến không ngờ. Nếu với các hoạ sĩ khác, "vũ khí" của họ là cọ và tranh vẽ, thì với ông, đó chính là chuột và bàn phím.

    Dùng Excel vẽ tranh, ông cụ người Nhật khiến mọi người phải thán phục

    Tatsuo Horiuchi cho biết, ông bắt đầu vẽ trên Excel từ năm 2000 và nhiều người chê cười ông là kẻ ngốc vì phí thời gian cho những chuyện vô dụng. Kể từ khi bắt đầu, ông đặt ra mục tiêu là trong 10 năm phải có những tác phẩm đủ chất lượng để cho người khác chiêm ngưỡng, giờ đây, có lẽ ông đã đạt được mục tiêu đó.

    "Thậm chí nếu bạn không có tài hội hoạ, bạn cũng có thể vẽ miễn là có Excel", ông chia sẻ.

    Tôi đã thử làm theo, bật máy tính lên, mở Excel, nhìn vào hàng chục ô kẻ, rồi tắt đi ngay lập tức để tiếp tục ngắm tranh của Tatsuo. Còn bạn thì sao?

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ