Úc: Cô gái bị lôi xuống nước, suýt mất ngón tay vì cho cá mập ăn

    Long.J,  

    Tay không cho cá mập ăn chưa bao giờ là ý tưởng hay ho, câu chuyện này sẽ chứng minh điều đó.

    Melissa Brunning, cô gái đến từ Perth đã có một chuyến đi nhớ đời tại bờ biển vịnh Dugong, Úc.

    Trên chiếc du thuyền sang trọng,Melissa và những người bạn đã có một quyết định táo bạo: Tay không cho con cá mập Tawny (cá bục bịch) ăn.

    Là người cuối cùng cho cá ăn, cô gái 34 tuổi không lường trước được mình nên để con vật dài 2m ở yên thay vì đánh động nó. Lúc này, cơn ác mộng mới bắt đầu.

    Úc: Cô gái bị lôi xuống nước, suýt mất ngón tay vì cho cá mập ăn - Ảnh 1.

    Không mảy may đề phòng, con cá mập bất ngờ ngoạm chặt ngón trỏ của Melissa, hàm răng sắc nhọn ngập sâu vào tận xương.

    Trong video ghi hình bằng điện thoại, Melissa hét lên kinh hãi. Sức mạnh của con vật với thân hình thủy động học quả thật không thể xem thường.

    Một người bạn đã nhanh trí kéo cô gái liều lĩnh lại, trước khi bị con vật đang kích động lôi xuống nước.

    Cô gái suýt mất ngón tay vì cho cá mập ăn

    Trả lời Perth News, Melissa cho biết lúc đó cô cảm tưởng ngón trỏ đã đứt lìa, may thay nó vẫn còn trên tay. Đây mới chỉ là ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ dài 2 tuần, tuy nhiên, cô gái này vẫn "bướng" và tận hưởng nốt những ngày còn lại.

    Khi trở về nhà, bác sĩ cho biết ngón tay của Melissa bị nhiễm trùng nặng, chưa kể gãy xương và rách dây chằng.

    Cá mập nói chung luôn cảnh giác và hành động theo bản năng, chúng không hề thích thú với việc được cưng nựng như chó mèo. Tốt nhất là đừng đùa với cá mập.

    Theo Unilad

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ