Hút một cái quả báo đến luôn không phải chờ đợi.
Mới đây, một nhóm trộm cắp ở Úc đã nảy ra ý tưởng: Hút trộm xăng xe bus, đổ sang xe mình để đỡ mất tiền mua.
Những tay này lên kế hoạch trộm nhiên liệu từ chiếc bus đường dài vào nửa đêm (xe to thì bình xăng kiểu gì chẳng to). Chúng hút xăng theo kiểu xi-phông mà các tài xế hay sử dụng, dùng miệng hút thật mạnh để mồi xăng chảy từ xe này qua xe khác.
Hình minh họa cho phương pháp hút xăng kiểu xi-phông
Kế hoạch đại loại là như vậy, nghe đơn giản đến hoàn hảo! Tuy nhiên, có thể do đêm tối nhá nhem nên một thành viên trong nhóm lại móc nhầm ống vào bể phốt của WC trên xe bus. Đương nhiên, thứ dung dịch hỗn hợp đặc sệt này rõ ràng không thay thế được xăng.
Cuộc sống này đầy rẫy những bài học nhớ đời. Ví dụ như hút trộm xăng thì lại hút nhầm phải bể phốt, cú sốc này cả đời cũng không quên được.
Sau khi được thông báo, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Một anh công an nói: "Chúng tôi đoán rằng họ đã rút lui trong ê chề, vị đắng vẫn vương trên đầu môi..."
Dù đang cố gắng xác minh và theo dõi thủ phạm, công an có vẻ không quan tâm đến việc bắt những tên chôm chỉa nhiên liệu này, vì chúng đã nhận được bài học thích đáng. Cũng không quan tâm đến việc thu hồi "những thứ đã mất".
Về cơ bản, từ quan điểm thực thi pháp luật mà nói, bất cứ ai ngậm miệng vào đường ống nối với bể phốt và hút thật mạnh đã phải chịu đựng quá đủ. Chỉ có vị thẩm phán tàn nhẫn nhất mới cho rằng như thế chưa là gì.
Đừng, đừng bao giờ cố gắng trộm cắp từ ai đó, nhất là xăng.
Theo Ladbibble
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tại sao đại bàng vàng chỉ nặng khoảng 10kg lại dám tấn công sói?
Đại bàng vàng là một trong những loài chim săn mồi mạnh mẽ nhất thế giới, và chúng có khả năng săn mồi những con vật lớn hơn nhiều so với bản thân, thậm chí chúng còn tấn công cả sói.
Phó chủ tịch tập đoàn công nghệ nổi tiếng gây phẫn nộ với phát ngôn: Tôi cần nhân viên bỏ qua cuộc sống cá nhân, đi công tác liên tục 50 ngày, ai chống đối có thể thất nghiệp mãi mãi