Video đàn hổ chơi đùa cùng drone lan truyền cực mạnh trên Internet và sự thật buồn đằng sau

    Tuấn Hưng,  

    Đây cũng chính là nơi mà những chú hổ Siberi béo ú sau khi "ăn tết" cư ngụ. Những con hổ này sau đó sẽ bị giết để lấy xương nấu cao, nấu rượu.

    Hôm nay, một video những chú hổ Siberi chơi đùa tinh nghịch (và cả xé xác luôn) một chiếc drone đã xuất hiện và nổi như cồn trên mạng internet. Đoạn video được đăng tải trên trang Twitter của ITV News, một trang báo của Anh.

    “Trời ơi, video này thật quá hay. Những chú hổ này hùng dũng ngước đầu lên nhìn theo chiếc máy bay và đuổi theo nó. Sau đó, chúng cuối cùng cũng bắt được chiếc drone. Quá tuyệt vời,” trang The Verge viết. Sau The Verge, hàng trăm website khác cũng đưa về hình ảnh độc nhất vô nhị này.

    Đây là cũng là nơi ở của những chú hổ béo mà ta đã phải phì cười khi xem đợt Tết vừa qua khi ăn quá nhiều và trở nên mũm mĩm quá đà.

    Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau video này và những bức ảnh về những chú hổ béo trước kia thật sự rất đáng buồn.

    John R. Platt, một nhà báo chuyên viết về khoa học, là người đầu tiên nhận ra nguồn gốc của đoạn băng: một trại giết mổ hổ ở miền Đông Bắc Trung Quốc có tên “Công viên Hổ Siberi Cáp Nhĩ Tân.”

    Trung Quốc chỉ còn xấp xỉ 7 con hổ sống hoang dã. Số hổ trong này còn nhiều hơn = đây rõ ràng là trại hổ. Chúng sẽ bị giết để lấy xương nấu cao và rượu.
    Trung Quốc chỉ còn xấp xỉ 7 con hổ sống hoang dã. Số hổ trong này còn nhiều hơn = đây rõ ràng là trại hổ. Chúng sẽ bị giết để lấy xương nấu cao và rượu.

    Trại hổ này, theo báo Big Cat Rescue cho biết, đã hoạt động dưới lớp vỏ bọc là nơi cưu mang động vật được một thời gian rồi. Hằng ngày có rất nhiều du khách tới để tận mắt chứng kiến chúa rừng xanh tại đây.

    Tuy nhiên đáng buồn hơn nữa, là Công viên Hổ Siberi Cáp Nhĩ Tân này còn nổi tiếng với việc buôn lâu cao hổ, thịt hổ, da hổ và có món đặc sản là “rượu xương.” Phóng viên của báo McClatchy đã ghé thăm nơi đây và cho biết “những loài động vật ở đây sống trong điều kiện rất tồi tàn… không những vậy, nơi đây còn ngang nhiên bán rượu xương hổ, mặc dù năm 1993, Trung Quốc đã ra lệnh cấm buôn bán, vận chuyển các sản phẩm có nguồn gốc từ hổ.”

    Phối giống hổ để thực hiện những hành vi buôn bán trái phép là vi phạm luật của tổ chức Bảo vệ động vật quý hiếm Quốc tế được ban hành năm 2007. Là một thành viên của tổ chức này, Trung Quốc được yêu cầu đóng cửa những trại hổ đang còn tồn đọng tại đây.

    Hiện tại có khoảng hơn 200 trại hổ hiện vẫn đang hoạt động tại Trung Quốc. Chỉ có xấp xỉ 20 con hổ Siberia – thậm chí còn ít hơn – vẫn đang sống tự do trong rừng ở Trung Quốc.

    Những chú hồ chơi đùa với drone

    Vào năm 2015, Công viên Hổ Siberi Cáp Nhĩ Tân cho biết họ đang nuôi giữ 800 con hổ. Không chỉ vậy, họ còn nắm trong tay nhiều loài động vật quý hiếm như Sư tử Châu Phi, Hổ trắng hay Báo đốm. Không rõ bao nhiêu trong số này đã bị đem đi nấu cao, đi lột da, mang đi làm rượu cho thực khách?

    Chính vì vậy, trước khi like, share bất kỳ nội dung gì, hãy tìm hiểu kỹ về nó bởi chắc chắn bạn không hề muốn cái lò mổ hổ này càng ngày càng phát đạt vì thu hút càng nhiều lượt khách tham quan hơn phải không?

    Theo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày