Việt Nam có cà phê chó mèo, Hong Kong chơi lớn mở hẳn cafe nhím

    Hương.H - Webuy,  

    Lũ nhím ở đây có hẳn một không gian sống riêng, loài người có thể cho chúng ăn nhưng vuốt ve thì đừng hòng.

    Ghé thăm quán Kuri Cafe, khách hàng sẽ được đón chào bởi một bức tượng nhím khổng lồ ở ngay trước cửa. Đây là một trong những quán cafe chủ đề động vật ở Hong Kong, chỉ có điều loài động vật này hơi đặc biệt một chút. 

    Đây là nhà của 13 chú nhím lùn châu Phi có tuổi đời từ ba tháng đến hai năm. Chúng có kích cỡ nhỏ xinh, nằm vừa trong lòng bàn tay. Hai người chủ đã nhận nuôi chúng thông qua một diễn đàn thú cưng online. 

    Việt Nam có cà phê chó mèo, Hong Kong chơi lớn mở hẳn cafe nhím - Ảnh 1.

    Yuen bên chú nhím cưng trong Kuri cafe

    Ken Yuen Kin - wai, chủ quán cho biết, “Rất khó để những bé nhím dễ thương này trở nên gần gũi với con người, bởi chúng nhút nhát và dễ hoảng sợ. Chỉ cần chúng không cuộn tròn mình khi tôi cố gắng tương tác với chúng thì tôi đã thấy vô cùng hạnh phúc”.

    Yuen và cộng sự cùng mở Kuri cafe ở trung tâm thương mại TBG Mall, Kowloon Bay vào tháng Giêng năm nay. Họ bán cà phê, kem và đồ tráng miệng, đồ chơi hình nhím và các bộ dụng cụ ăn uống.

    Cái tên Kuri trong tiếng Nhật có nghĩa là “hạt dẻ”. Đây cũng là tên của một bé nhím trong quán cafe. Không giống như nhiều quán cafe thú cưng khác - nơi khách hàng có thể vừa ôm ấp chó mèo, vừa thưởng thức đồ uống, Kuri cafe được chia làm hai khu vực riêng: khu ăn uống và không gian sống của bầy nhím.

    Yuen thuê hai nhân viên toàn thời gian chỉ để chăm sóc khu vực của lũ nhím. Khu vực này trang bị các lồng, bồn tắm bằng gỗ và được trang trí bằng tranh ảnh của thú cưng trên tường.

    Việt Nam có cà phê chó mèo, Hong Kong chơi lớn mở hẳn cafe nhím - Ảnh 2.

    Lũ nhím có riêng một không gian sống

    Một điều ít ai biết là ở Hong Kong, việc nhập khẩu hoặc bán nhím làm thú cưng không được chính phủ cho phép. Ngoài ra, ở đây còn quy định rằng vật nuôi không được đưa vào bếp hoặc khu vực ăn uống của bất kỳ cơ sở thực phẩm nào. Đương nhiên, đây là một quy tắc mà Yuen vẫn luôn tuân thủ chặt chẽ.

    Khách hàng chỉ được vào khu vực nuôi nhím khi tham gia tour hướng dẫn với giá 50 HKD. Tour này sẽ giới thiệu về thói quen của loài nhím và cách nuôi chúng. Mọi người có thể cho chúng ăn giun và chụp ảnh cùng chúng, nhưng không được phép chạm vào lũ nhím vì lý do an toàn. 

    Đối với Yuen, chuyến tham quan sẽ tạo cơ hội cho mọi người được ngắm những loài thú cưng đặc biệt và tìm hiểu thêm về chúng, thay vì tìm kiếm một trải nghiệm ở cự ly gần hơn.

    “Một khách hàng từng tới đây và hỏi xem có khu vực chơi cùng nhím hay không, và nhân viên của chúng tôi đã nói “không”. Vị khách đó đã nổi giận và đánh giá xấu về chúng tôi trên mạng” - Yuen hồi tưởng lại.

    Việt Nam có cà phê chó mèo, Hong Kong chơi lớn mở hẳn cafe nhím - Ảnh 3.

    “Chúng tôi đang cố gắng gửi đi một thông điệp: hãy nghiêm túc và suy nghĩ kỹ trước khi mua một con nhím chỉ vì trông nó dễ thương, bởi có thể bạn sẽ từ bỏ nó”.

    Lần đầu Yuen nuôi nhím là vào năm 2017. Chúng hoàn toàn khác biệt với chó, mèo hay bất kỳ giống thú cưng nào khác. “Chúng ăn rất ít nhưng “thải” rất nhiều” - Yuen chia sẻ. Anh từng dành 1,5 tiếng mỗi ngày sau khi tan làm chỉ để chăm sóc chúng, đồng thời tiêu tốn khoảng 128 USD/tháng.

    Việt Nam có cà phê chó mèo, Hong Kong chơi lớn mở hẳn cafe nhím - Ảnh 4.

    Ở bên lũ nhím lâu như vậy nhưng Yuen vẫn nhận phải vài vết thương nhỏ do lớp lông “mềm mại” của chúng. Trong những ngày đầu tiên, Yuen thậm chí còn không dám bế chúng bằng tay trần. 

    Vì quá yêu lũ nhím, Yuen đã thuyết phục một người bạn cùng nhận nuôi, sau đó là cùng mở quán cafe nhím. Trước đó, mùa hè năm 2018, cả hai đã quản lý một cửa hàng kem trong TGB Mall. Công việc kinh doanh đã “bùng nổ” kể từ ngày đầu tiên, đón chào những vị khách đang muốn nuôi thú cưng độc lạ hoặc chuẩn bị từ bỏ chúng.

    Việt Nam có cà phê chó mèo, Hong Kong chơi lớn mở hẳn cafe nhím - Ảnh 5.

    John Law - nhân viên của Yuen là người chăm sóc lũ nhím và hướng dẫn tour. Anh cho biết từng thấy các bậc phụ huynh đưa con tới đây để chúng hiểu rằng nuôi nhím là một việc khó khăn đến nhường nào. 

    Sau 6 tháng làm việc ở đây, John cho biết anh rất yêu động vật nhưng sẽ không bao giờ nuôi thú cưng, bởi “đó là một trách nhiệm lớn lao, và chúng tôi hy vọng có thêm nhiều người nhận ra được điều này”.

    Nguồn: SCMP

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ