[Việt sub] Lập trình viên biến máy tính Apple IIe thành robot sát thủ, cầm dao nhựa trông rất đáng sợ

    Dink,  

    Tầm sát thương của robot trải dài từ gót chân lên tới mắt cá.

    [Việt sub] Lập trình viên biến máy tính Apple IIe thành robot sát thủ, cầm dao nhựa trông rất đáng sợ - Ảnh 1.

    Apple IIe là một trong những cỗ máy tính được chào đón nhất thời điểm nó ra mắt, nó vốn hiền lành, không làm hại ai. Nhưng khi rơi vào tay anh chàng này và được lập trình lại, cái máy Apple IIe đã biến thành … một con robot sát nhân, lăm lăm trong tay một cái dao bằng nhựa.

    [Việt sub] Lập trình viên biến máy tính Apple IIe thành robot sát thủ, cầm dao nhựa trông rất đáng sợ - Ảnh 2.

    Cỗ máy Apple IIe Robot Độc ác là sản phẩm của Mike Kohn. Khi tìm thấy cái máy tính đang bám bụi trong kho, anh đã quyết định lắp thêm "chân" và cấp thêm cho nó nguồn điện bằng pin LiPO. Con robot ứng dụng Applesoft BASIC – hệ điều hành chính của toàn bộ máy thuộc dòng Apple II – để gửi hiệu lệnh xuống một motor, cho phép cái máy tính từ năm 1983 có thể chạy quanh phòng.

    Lắp thêm một hệ thống hút bụi nữa, nó sẽ biến ngay thành một con robot Roomba mang phong cách cổ điển.

    Apple IIe biến thành ... robot sát nhân.

    "Trông thế thôi chứ phức tạp lắm", anh Kohn viết trên blog của mình, kể lể về những khó khăn của việc cho cái máy tính chạy bằng pin, gắn motor và bảng mạch vào toàn bộ hệ thống, làm sao để các thứ liên kết và gửi được lệnh cho nhau. "Mục tiêu tiếp theo là gắn bộ định vị GPS vào để cho nó chạy xuyên suốt nước Mỹ".

    Dường như sợ mọi người kỳ vọng anh làm thế thật, Mike Kohn nhanh chóng thêm hai từ "đùa thôi".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ