[Vui] Các nhà khoa học chia sẻ những tình huống 'dở khóc dở cười' khi làm nghiên cứu

    Long.J,  

    Tự dính tay vào lưng cá sấu hay bị một con báo đuổi suốt 3 tuần vì lỡ... đi tiểu trên lãnh thổ của nó. Đó chỉ là 2 trong vô số những tình huống "dở khóc dở cười" mà các nhà khoa học phải đối diện hàng ngày.

    Nếu nghĩ rằng, những nhà khoa học chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm mát rượi và an toàn thì bạn đã nhầm.

    Từ nghiên cứu động vật hoang dã, đào bới hóa thạch triệu năm tuổi... đều không phải công việc dễ dàng. Đôi khi chúng cực kỳ nguy hiểm nhưng lại khá... hài hước.

    Từ năm 2015, các nhà khoa học trên toàn thế giới đã bắt đầu chia sẻ những tình huống "dở khóc dở cười" mà họ gặp phải khi làm nghiên cứu #Fieldworkfails. Họa sĩ tranh minh họa Jim Jourdane đến từ Pháp đã quyết định biến những tình huống đó trở thành các bức vẽ hài hước, phù hợp với "trẻ em 11 tuổi, bà nội tôi và các nhà khoa học".

    Cùng xem người làm khoa học đã gặp phải những gì trong quá trình làm nhân loại trở nên tốt đẹp hơn:

    #1

     Tôi đã nhỡ dán chặt tay mình vào một con cá sấu trong khi gắn máy phát vô tuyến

    "Tôi đã 'nhỡ' dán chặt tay mình vào một con cá sấu trong khi gắn máy phát vô tuyến"

    #2

     Tôi đem thả chú chim sẻ Mr.flappy về với thiên nhiên, ngay lập tức nó bị một con chim ưng túm cổ. Cảnh tượng hãi hùng đó diễn ra trước mặt 24 nữ sinh trung học

    "Tôi đem thả chú chim sẻ 'Mr.flappy' về với thiên nhiên, ngay lập tức nó bị một con chim ưng túm cổ. Cảnh tượng hãi hùng đó diễn ra trước mặt 24 nữ sinh trung học"

    #3

     Không may tè lên cái cây mà lũ báo đã đánh dấu, tôi bị chúng đuổi theo suốt 3 tuần liền, nghe thú vị đấy nhưng sợ vãi cả ra quần...

    "Không may tè lên cái cây mà lũ báo đã đánh dấu, tôi bị chúng đuổi theo suốt 3 tuần liền, nghe thú vị đấy nhưng sợ vãi cả ra quần..."

    #4

     Tôi dùng chiếc mã tấu (machete) để kiếm tra xem khúc cây trên đường mòn là cái gì. Vâng, không phải khúc cây đâu, đó là một con cá sấu dài 5m

    "Tôi dùng chiếc mã tấu (machete) để kiếm tra xem khúc cây trên đường mòn là cái gì. Vâng, không phải khúc cây đâu, đó là một con cá sấu dài 5m"

    #5

     65 ống nghiệm đựng máu voi nổ tung trong vali khi tôi mang chúng về nhà bằng máy bay

    "65 ống nghiệm đựng máu voi nổ tung trong vali khi tôi mang chúng về nhà bằng máy bay"

    #6

     Khi bạn tự phun pheromone lên người... (thôi tự nhìn tranh minh họa là rõ rồi)

    "Khi bạn tự phun pheromone lên người..." (thôi tự nhìn tranh minh họa là rõ rồi)

    #7

     Đầu tư đồ ngụy trang các thứ rõ oách, hóa ra lũ chim ở ngoại ô chẳng sợ hãi gì con người hay chiếc xe đỏ của tôi

    "Đầu tư đồ ngụy trang các thứ rõ oách, hóa ra lũ chim ở ngoại ô chẳng sợ hãi gì con người hay chiếc xe đỏ của tôi"

    #8

     Lũ khỉ đầu chó đánh cắp cuộn giấy vệ sinh cuối cùng của chúng tôi để trang trí một cái cây rõ cao

    "Lũ khỉ đầu chó đánh cắp cuộn giấy vệ sinh cuối cùng của chúng tôi để 'trang trí' một cái cây rõ cao"

    #9

     Theo chân lũ khỉ Nam Mỹ, tôi tìm thấy bãi đỗ trực thăng và cả tá súng AK-47. Tôi đã tình cờ lần ra nơi trung chuyển ma túy...

    "Theo chân lũ khỉ Nam Mỹ, tôi tìm thấy bãi đỗ trực thăng và cả tá súng AK-47. Tôi đã tình cờ lần ra nơi trung chuyển ma túy..."

    #10

     Gặp phải cơn dông lớn, để đảm bảo an toàn tôi đã vứt lại mũi khoan. Sau khi quay trở lại, tôi mới nhớ ra rằng lúc đó mình đang đeo... cần ăng ten GPS dài tới 3m trong sấm chớp

    "Gặp phải cơn dông lớn, để đảm bảo an toàn tôi đã vứt lại mũi khoan. Sau khi quay trở lại, tôi mới nhớ ra rằng lúc đó mình đang đeo... cần ăng ten GPS dài tới 3m trong sấm chớp"

    #11

     Tôi đã có lần rất vui sướng vì tìm thấy vài mẩu xương dưới mương. Tôi nghĩ đây có thể là di chỉ nào đó, cho đến khi nhìn thấy bao bì KFC...

    "Tôi đã có lần rất vui sướng vì tìm thấy vài mẩu xương dưới mương. Tôi nghĩ đây có thể là di chỉ nào đó, cho đến khi nhìn thấy bao bì KFC..."

    #12

     Lái drone để khám phá tổ đại bàng bỏ hoang, không ngờ lại gặp con đại bàng mẹ đang khó chịu. Thế là mất trắng cái drone

    "Lái drone để khám phá tổ đại bàng bỏ hoang, không ngờ lại gặp con đại bàng mẹ đang khó chịu. Thế là mất trắng cái drone"

    #13

     Tôi có việc cần phải qua sông, nhảy hụt và ướt như chuột lột. Lồm cồm bò lên bờ thì nhìn thấy biển chỉ dẫn có cầu cách đó 40m

    "Tôi có việc cần phải qua sông, nhảy hụt và ướt như chuột lột. Lồm cồm bò lên bờ thì nhìn thấy biển chỉ dẫn có cầu cách đó 40m"

    Theo Bored Panda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ