WCG 2011: Nóng bỏng ngay từ những giây phút đầu tiên

    PV, YLTĐ 

    Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi, giải đấu eSport lớn nhất trong năm – World Cyber Games cũng đã chính thức diễn ra.

    Sáng nay, giải đấu thể thao điện tử lớn nhất hành tinh đã chính thức khởi tranh tại Cyzone, Hà Nội. Mặc dù gặp phải khá nhiều sự cản trở do thời tiết xấu (trời mưa) nhưng số lượng game thủ cũng như khán có mặt tại địa điểm thi đấu vẫn là khá đông đảo. Đặc biệt tại giải đấu năm nay có sự xuất hiện của tựa game mới “Chiến Thần” và nó đã thu hút được sự tò mò của phần lớn khán giả.
     
    Ngày thi đấu đầu tiên đã chứng kiến sự tranh tài của các game thủ tại 4 thể loại game là DotA, Chiến Thần, Fifa và Đột Kích. Mặc dù Chiến Thần đã gây được rất nhiều sự tò mò cho giới game thủ đồng thời cũng nhận được rất nhiều ưu ái của Ban tổ chức, nhưng xem ra DotA vẫn là cái tên “hot” nhất trong ngày thi đấu này.
     
    Buổi thi đấu sáng đã có sự xuất hiện của 4 tựa game DotA, Chiến Thần, Fifa và Đột Kích.
     
    Không khó để nhận ra điều đó, trong khi khán giả có thể thoải mái xem các trận đấu Chiến Thần thì khán giả DotA lại không được như vậy, họ buộc phải đứng theo dõi từ xa hoặc theo dõi qua màn hình lớn những trận đấu được Ban tổ chức chọn chiếu. Thậm chí tại các khu vực thi đấu Fifa và Đột Kích còn không có một bóng khán giả, bởi họ không được phép đi lên tầng 2 (địa điểm thi đấu các bộ môn này) để xem.
     
    Khán giả có thể thoải mái theo dõi các trận đấu Chiến Thần.
     
    Còn DotA thì không.
     
    Tại những sự kiện lớn thì thường không thể thiếu vắng các “bóng hồng” và đương nhiên World Cyber Games cũng không phải là ngoại lệ, thế nhưng có vẻ như đội ngũ PG năm nay đã hoạt động không thực sự hiệu quả, họ thường chỉ tập trung tại một địa điểm mà không tỏa ra các khu vực thi đấu. Dường như nhiệm vụ chính của họ là chỉ quanh quẩn địa điểm diễn ra game Chiến Thần hoặc các sự kiện có liên quan đến tựa game này.
     
    PG thường không tản ra các khu vực thi đấu mà tập trung tại một địa điểm nhất định.
     
    Điều này khiến cho nhiều gamer có mặt tài nhà thi đấu có cảm giác rằng Ban tổ chức đã tỏ ra ưu ái với tựa game mới này hơn so với các thể loại khác. Một việc khá đáng buồn khác là buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên này không hề có sự xuất hiện của các game thủ nữ, những người có thể khuấy động cả bầu không khí, biến nó trở nên sôi động hơn gấp nhiều lần.
     
    Các "bóng hồng" xuất hiện vào ngày buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên hầu hết đều là PG của BTC.
     
    Thực tế thì tại địa điểm thi đấu của Chiến Thần cũng xuất hiện một bài “bóng hồng”, thế nhưng dường như đó đều là các PG của Ban tổ chức. Có lẽ lý do để giải thích cho trường hợp này đó chính là các game diễn ra trong buổi sáng không phù hợp với gamer nữ, do đó chúng ta có thể hi vọng rằng khi Sushi do – tựa game hầu hết người tham dự đều là game thủ nữ thì các mỹ nhân của WCG 2011 sẽ chính thức xuất hiện.
     
    Do buổi sáng chỉ diễn ra các trận đấu vòng loại đầu tiên, một số team DotA khủng đã được free win nên độ hấp dẫn của nó không thực sự cao, khán giả hầu hết đều chỉ đến với mục đích cổ vũ cho team nhà nên đa phần đều đã không ở lại xem đến hết buổi mà ra về ngay sau khi team thi đấu xong. Thế nhưng tình trạng này chắc chắn sẽ không tiếp diễn vào buổi chiều.
     
    Không khí có phần "ảm đạm" này sẽ hứa hẹn không còn xuất hiện vào buổi chiều ngày thi đấu đầu tiên.
     
    Đơn giản bởi buổi chiều sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều cái tên đình đám trong làng DotA đất Hà thành, lẽ đương nhiên, các trận đấu có mặt của họ sẽ thu hút được một lượng khán giả cực lớn. Kết quả cụ thể của ngày thi đấu đầu tiên World Cyber Games 2011 sẽ được chúng tôi cập nhật đầy đủ vào buổi tối ngày hôm nay.