Xem ông chủ Amazon điều khiển con robot cao 4 mét này, ai mà không ước ao một lần được thử?

    Dink,  

    "Hãy cúi mình trước chúa tể mới của các người, Jeff Kim Loại".

    Ta đang bước vào một kỷ nguyên công nghệ cao mà mới chỉ thấy trong phim ảnh, sách và và trong trí tưởng tượng. Bạn không tin điều đó? Suy nghĩ ấy sẽ thay đổi khi bạn nhìn vào cảnh tượng nhà đầu tư tỷ đô, người gây dựng công ty lắp ráp tên lửa, lái một con robot cao gần 4 mét (13 foot – 3,96 mét, 4 cm nữa là tròn 4 mét).

    Trông ông vui sướng tột độ chưa kìa, và xem vẻ mặt ghen tỵ của thanh niên khắp nơi trên thế giới kìa.

    Tại hội chợ robot MARS hàng năm, Jeff Bezos - CEO của Amazon, nhà sáng lập Blue Origin, người giàu thứ 5 trên thế giới – chính là người ngồi sau cần điều khiển của con robot khổng lồ. Trong thời đại này, khi bạn leo lên một con robot khổng lồ ngồi, điều đầu tiên bạn sẽ làm gì? Hiển nhiên là “sống ảo”: Jeff Bezos đã đăng tải lên Twitter những dòng như sau:

     Tôi được điều khiển con robot tuyệt vời (và khổng lồ) này là nhờ có Công ty Công nghệ Hankook Mirae. Tuyệt! #MARS2017

    Tôi được điều khiển con robot tuyệt vời (và khổng lồ) này là nhờ có Công ty Công nghệ Hankook Mirae. Tuyệt!
    #MARS2017

    Một vài người khác đã quay lại được cảnh tượng không thể bỏ qua ấy, và cũng ghi lại được câu nói “Tại sao tôi lại cảm thấy mình như Sigourney Weaver thế này?”. Nhắc tới bộ phim Aliens nổi tiếng, khi nhân vật chính Ripley (do Sigourney Weaver thủ vai) leo lên con robot dỡ hàng, đánh tay đôi với mụ Alien chúa. Nghe chừng như đây là một “âm mưu” quảng bá cho Alien: Covenant sẽ ra rạp vào tháng 5 này.

    Chứng kiến (trong ghen tỵ) cảnh Jeff Bezos vui sướng trên con robot khổng lồ như thế nào này.

    Theo lời nhiều người đi hội chợ robot kể lại, Jeff còn bảo với đám đông rằng “hãy cúi mình trước chúa tể mới của các người, Jeff Kim Loại”. Chưa tới mức vui quá đâu Jeff, quậy phá hết mức có thể đi, không phải ai cũng có cơ hội leo lên một con robot to lớn ngồi nghịch đâu.

    Nói về hội chợ robot MARS – đó là một sự kiện được tổ chức hàng năm bởi Amazon và chỉ những người có vé mời mới được tham dự. MARS giới thiệu những sản phẩm liên quan tới machine learning, hệ thống tự động tại nhà, công nghệ khám phá vũ trụ và hiển nhiên, có cả công nghệ robot (khổng lồ).

    Con bot mà Bezos điều khiển kia có tên Method-2, lần đầu tiên lộ mặt trong một số đoạn phim và ảnh được tung lên mạng hồi tháng 12 vừa qua. Nó được lắp ráp bởi công ty Hàn Quốc có tên Hankook Mirae, và có vẻ như nó bước thẳng ra từ một bộ phim bom tấn nào đó vậy. Có lẽ đó là vì một trong những người thiết kế nó, Vitaly Bulgarov là một nghệ sĩ thiết kế làm việc cho những bộ phim mang hơi hướng của tương lai như Ghost In the Shell hay Transformers 4: Age of Extinction.

    Ngày trước, người ta còn khi ngờ về sự tồn tại của con robot này nhưng tại hội chợ năm nay và qua màn biểu diễn của Jeff Bezos, ta có thể khẳng định rằng Method-2 thực sự cọ thực, có điều chuyển động của nó nhanh nhẹn nhưng chưa được mạnh mẽ lắm. Trong đoạn phim, bạn có thể thấy hai sợi dây xích gắn vào vai con robot để cố định nó, và ngoài chuyển động tay nhanh nhẹn, có vẻ con robot này không có nhiều sức mạnh.

    Hiển nhiên là những điều nhỏ nhặt ấy không ngăn được Jeff Bezos vui vẻ quậy phá trong con robot này. Nhưng phải nhắc lại là vui thôi đừng vui quá, kẻo 50 năm nữa, chúng ta sẽ phải trốn chui lủi dưới một căn hầm an toàn đâu đó, ngồi theo dõi hai vị chúa tể của hai nửa thế giới - Jeff Bezos và Elon Musk, mỗi người một con robot được trang bị vũ khí đầy người từ súng máy cho tới tên lửa hạt nhân, tranh giành lãnh thổ.

    Tham khảo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ