Xin đừng cho website này 23.000 đồng để biết ai đã trả 23.000 đồng!

    Long.J,  

    Đang có 1 USD trong tài khoản nhưng không biết làm gì? Hãy vào website này.

    Internet thật là oái oăm, có những thứ khiến bạn đọc xong phải rơi nước mắt, có thứ chỉ nhìn một lần đã khiến ta tự hỏi, đây có phải trái đất không?

    Trên WhoPaid99Cents.com, bạn có thể trả 99 cent (khoảng 23.000 đồng) để xem đã có những ai đã "cống" 99 cent giống bạn. Đấy, chỉ có thế thôi, đó là mục đích duy nhất của website quái gở này.

    Xin đừng cho website này 23.000 đồng để biết ai đã trả 23.000 đồng! - Ảnh 1.

    "Ai đã trả 99 cent?"

    WhoPaid99Cents có phần điền tên, email và số thẻ. Ngoài ra, còn có ghi chú: "Tên bạn sẽ được công khai. Nên dùng một cái tên giả nếu bạn muốn. Biên lai sẽ được gửi về địa chỉ email."

    Nghe rất nhảm nhí đúng không? Tuy nhiên, trên danh nghĩa cái thiện cũng như báo chí mang tính điều tra - những cây viết của Mashable đã chi 99 cent thật, để xem có gì xảy ra không. Sự thật, trong thời điểm bài viết này được biên tập, có tới 19 người đã cống cho website này 99 cent.

    Xin đừng cho website này 23.000 đồng để biết ai đã trả 23.000 đồng! - Ảnh 2.

    Như đùa vậy!

    Rất có thể, phần lớn trong số 19 người đã nộp 99 cent đều dùng tên giả, có cả "Simba The Lion" và "Bung o", nghe không phổ biến gì hết.

    Họ còn 'link' thêm vào đó trang cá nhân hoặc tài khoản SoundCloud, tuy nhiên, nếu chỉ tìm theo tên không thì người dùng không tồn tại...

    Nhảm nhí hơn nữa, sau khi đã trả 99 cent, sẽ có tùy chọn khác xuất hiện: "Do it again", hiểu đơn giản là làm phát nữa. Bạn có thể trả thêm 99 cent để xem cơ số người khác đã trả 99 cent. Khuyên chân thành, đừng ai trả thêm 1 lần 99 cent nào nữa, hết sức nhảm nhí. 99 cent = 23.000 đồng, làm được bao việc!

    Xin đừng cho website này 23.000 đồng để biết ai đã trả 23.000 đồng! - Ảnh 3.

    Tính nhanh, 100 người trả 99 cent, là 99 USD; 1000 người là 999 USD! Kẻ tạo ra website này dường như đến từ tương lai và biết thừa con người của thế kỷ 21 đôi khi rất dở hơi.

    Sau khi gửi mail hỏi han Thinko, tổ chức đứng sau WhoPaid99Cents cho hay, đây là một phần của dự án "Những lát cắt của Internet". Hơn hết, nó được tạo ra để mua vui.

    Đôi khi, bỏ ra một ít tiền để biết rằng mình ngốc chắc cũng buồn cười.

    Theo Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ