Bạn có biết: âm chụp hình trên iPhone chính là tiếng màn trập của máy phim Canon ngày xưa

    Tấn Minh,  

    Có một số ít âm thanh điện thoại đã trở thành biểu tượng và có thể được nhận biết bởi hầu như mọi người trong thế giới hiện đại ngày nay, và âm thanh camera iPhone là một trong số đó, cùng với tiếng chuông Marimba và chuông Nokia trước năm 2000.

    Jim Reekes - người đứng đằng sau âm thanh camera này, và một vài âm thanh máy tính khác - đã tiết lộ câu chuyện thú vị về công việc kỹ sư âm thanh của mình, và việc mình đã "to gan" đánh lừa hệ thống đánh giá phần mềm của Apple ra sao để biến một âm thanh cũ rích chẳng ai quan tâm thành một âm thanh mới mẻ.

    Được biết, Jim Reekes từng làm việc cho Apple từ những ngày đầu của công ty, tức cuối thập niên 1980, khi máy Mac là sản phẩm chủ lực của hãng. Ông đã được giao nhiệm vụ tạo ra những âm thanh mới cho máy Mac, và phần lớn trong số đó đã được tạo ra ngay trong phòng khách nhà ông ở San Jose.

    Mọi thứ bắt đầu như thế nào?

    Đó là một câu chuyện thú vị. Máy Mac vốn đã được cài sẵn một số âm thanh và hiệu ứng âm thanh từ trước khi Reekes bắt đầu vào làm việc. Nhưng có một vấn đề: Steve Jobs quyết định sử dụng tên gọi "Apple" cho công ty, trong khi đã có một "Apple" khác xuất hiện trước đó, chính là một trong những chiếc đĩa nhạc của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Steve Jobs đã hứa với nhóm này rằng ông sẽ không làm gì liên quan đến âm nhạc, nhưng sau đó lại đưa tính năng hỗ trợ ghi âm vào Mac, và The Beatles quyết định kiện!

    Để tránh kiện tụng, Reekes được giao nhiệm vụ đổi tên và sáng tác lại mọi âm thanh có tên gọi liên quan đến âm nhạc. Một trong những hiệu ứng âm thanh trên Mac từng có tên là "Xylophone" (đàn mộc cầm), và nó phải được đổi tên lại. Nhưng gọi nó là gì đây?

    "Tôi đã định gọi nó là 'let it beep' (cứ để nó kêu đi), và tất nhiên là tôi không thể làm thế rồi, nhưng tôi nghĩ 'so sue me' (cứ kiện tôi đi). Và đó là lúc tôi nghĩ đó chính là cái tên đúng. Tôi sẽ phát âm nó theo hướng vui vẻ hơn, nên tôi đã phát âm là 'Sosumi'".

    Như vậy, nếu có bị kiện ra tòa, Apple có thể khẳng định đó là cái tên tiếng Nhật, dù thực sự ý nghĩa của nó là 'so sue me'.

    Bạn có biết: âm chụp hình trên iPhone chính là tiếng màn trập của máy phim Canon ngày xưa - Ảnh 1.

    Jim Reekes

    Có một chiếc Canon trong mỗi chiếc iPhone

    Reekes còn là người tạo nên âm thanh chụp ảnh màn hình trên Mac. Bạn còn có thể nghe âm thanh này khi chụp ảnh trên iPhone.

    Hóa ra, âm thanh này lại xuất phát từ chiếc máy ảnh phim Canon AE-1 từ thập niên 1970 của Reekes, được ông mua từ hồi học Trung học. Âm thanh này được phát ra trực tiếp từ chiếc máy ảnh kia, sau đó được làm chậm lại và hiện diện trên Mac và iPhone.

    "Mỗi lần bạn chụp ảnh với camera trên iPhone lại khiến tôi phát cáu. Ngay cả ngày nay khi tôi nghe người ta chụp ảnh với iPhone, tôi đều nhìn thử xem kẻ nào đã lấy cắp cái máy ảnh của tôi" - Reekes đùa.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ