Bạn có biết đúng vào ngày này cách đây 11 năm, Steve Jobs và Apple đã giới thiệu một chiếc điện thoại thảm họa

    Dink,  

    Liệu ngày này năm nay lịch sử có lặp lại? Chắc là không đâu.

    Ngày này năm xưa, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2005, Apple đã bắt tay hợp tác với Motorola và cho ra mắt ROKR E1, chiếc điện thoại được liệt vào hàng “ông bà” của iPhone và là chiếc điện thoại di động đầu tiên của Apple chạy iTunes.

    Nghe từ “ông bà” thì có vẻ già và sập xệ, đúng như vậy khi Steve Jobs rất không hài lòng về kết quả chiếc điện thoại ấy. Ông đã nghĩ rằng thật sai lầm khi để một nhà thiết kế không-phải-Apple thiết kế một chiếc máy cho hãng của mình. Nhưng thật may mắn khi mà sau này, gã khổng lồ này không dẫm lại vào vùng bùn đã có dấu chân mình.

    Nguồn gốc của chiếc ROKR là từ hồi năm 2004, khi mà tiền thu về từ doanh số chiếc máy nghe nhạc di động iPod của Apple chiếm gần 45% thu nhập của toàn hãng (so sánh với doanh chiếc điện thoại iPhone, sản phẩm nổi tiếng nhất của Apple, thì nó chỉ kém hơn 11%).

    Với việc quá phụ thuộc vào sự nổi tiếng của iPod lúc bấy giờ, Steve Jobs đã lo ngại rằng một công ty khác sẽ cho ra mắt một sản phẩm khác có thể làm được những gì mà một chiếc iPod có thể làm, và làm điều đó tốt hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Quả Táo Khuyết.

    Sản phẩm làm Steve Jobs lo lắng nhất là một chiếc điện thoại. Thời điểm ấy, điện thoại đã được lắp đặt sẵn camera và sớm muộn, sẽ có một hãng điện thoại tập trung vào việc kết hợp một hệ thống nghe nhạc tuyệt vời nào đó.

    Chính sự lo lắng đó đã khiến Steve Jobs đưa ra một quyết định rất không-Steve-Jobs, ông đã bắt tay hợp tác với một công ty khác để đưa một sản phẩm điện thoại mang nhãn Apple lên thị trường, sớm hơn so với các đối thủ khác. Công ty đã chọn Motorola làm đối tác.

    Quảng cáo thì hay mà cái điện thoại thì ...

    Cuối cùng thì trái ngược với kì vọng đột phá của Jobs, chiếc điện thoại này là một thảm họa: thiết kế bằng nhựa rẻ tiền, camera xếp vào hàng “cùi bắp”, máy gắn liền với nhà mạng Cingular và tệ hại hơn, với một chiếc điện thoại nghe nhạc thì số lượng 100 bài quả là khó chấp nhận. Làm sao mà so sánh được khi chiếc iPod chứa được tới 1.000 bài hát?

    Chưa kể tới việc người dùng phải mua nhạc trên iTunes, rồi chuyển lên ROKR qua hệ thống cáp. Một chiếc “máy nghe nhạc” tồi tệ.

    Thảm họa giới thiệu chiếc điện thoại thảm họa này mới chính là thảm họa đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Apple, khi mà Steve Jobs đã thất bại toàn tập trong việc thể hiện cách sử dụng chiếc ROKR.

    Steve Jobs giới thiệu chiếc điện thoại iTunes.

    Ông đã nói rằng mình ấn sai nút nên chiếc máy chơi sai nhạc, không tiếp tục chơi bản nhạc đã bị dừng một cách đúng đắn, với một khuôn mặt không thể tức tối hơn. “Bạn vẫn có thể lại bật bài nhạc cũ lên, NẾU như bạn ấn đúng nút”. Lịch sử đáng buồn của ngày 7/9/2005.

    So sánh với chiếc iPod Nano được ra mắt trong cùng sự kiện ấy, thì chiếc điện thoại gần như là đồ “tối cổ” mới được khai quật lại.

    Chỉ mất một năm sau, vào tháng 9 năm 2006, Steve Jobs mất hết chỗ kiên nhẫn còn lại và đi đến quyết định dừng hỗ trợ dòng sản phẩm thảm họa ROKR.

    Gần 8 tháng sau, Steve Jobs cho ra mắt thế hệ đầu tiên của iPhone, mở ra một trang sử mới cho smartphone.

    Chúc mừng sinh nhật, và hãy yên nghỉ, ROKR.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ