Các nhà khảo cổ tìm ra hài cốt của đứa bé nghi là "ma cà rồng", trong miệng bị chèn một hòn đá to

    Hieu.DC,  

    Xác của đứa bé 10 tuổi chết từ thế kỷ thứ 5 có nhiều điểm bất thường, khi miệng của cậu bé bị chặn bởi một hòn đá, được cho là có tác dụng ngăn chặn ma cà rồng "đội mồ sống dậy" tấn công người sống.

    Tại Italy, có một nơi được gọi là "mồ chôn của những đứa bé", ẩn chứa rất nhiều câu chuyện thương tâm và kỳ quái, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều các nhà khai quật vào khảo cổ học. Nhưng chỉ đến khi một nhóm khai quật tìm ra hài cốt của một đứa bé, bị nghi là "ma cà rồng" với một hòn đá to chèn trong miệng thì các chuyên gia mới phải thốt lên vì sợ hãi.

    Các nhà khảo cổ tìm ra hài cốt của đứa bé nghi là ma cà rồng, trong miệng bị chèn một hòn đá to - Ảnh 1.

    Phần hộp sọ của đứa bé 10 tuổi, trong miệng bị chèn một hòn đá to

    David Soren, một thành viên của nhóm khai quật và nhà khảo cổ học tại Đại học Arizona chia sẻ:

    "Tôi chưa từng thấy bất kỳ thứ gì giống thế này. Nó rất kỳ quái và lạ lùng. Tại địa phương, người ta thường gọi đây là "Ma cà rồng của Lugnano".

    Đứa bé được cho là "ma cà rồng" này hiện vẫn chưa rõ giới tính. Theo giám đốc dự án khai quật David Pickel, qua quá trình phân tích xương và DNA của những đứa trẻ tại địa phương qua đời cùng thời điểm, được đặt bên trong một biệt thự La Mã bị bỏ hoang từ thế kỷ thứ 1, rất có thể đứa trẻ "ma cà rồng" đã qua đời từ hơn 1.500 năm trước do dịch sốt rét lan rộng trong cộng đồng người Umbria vào thế kỷ thứ 5.

    Các nhà khảo cổ tìm ra hài cốt của đứa bé nghi là ma cà rồng, trong miệng bị chèn một hòn đá to - Ảnh 2.

    Được biết, đây là một nghi lễ của người vùng Lugano, có ý nghĩa ngăn "ma cà rồng" đội mồ dậy tấn công người sống

    Cũng theo nhóm của Pickel, quyết định đặt viên đá lớn vào miệng của đứa trẻ dường như bị gây ra bởi sự hoảng sợ và mê tín dị đoan, lo sợ rằng cái xác sẽ đội mồ dậy truyền bệnh cho người sống.

    Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện ra hài cốt trẻ em với đá trong miệng, trước đó, họ đã từng tìm thấy những trường hợp tương tự, khi trẻ em được chôn cất với móng vuốt của quạ, xương cóc, đầu chó con.

    Đặc biệt họ từng ghi nhận hài cốt của một bé gái 3 tuổi có những viên đá đặt trên tay và chân, hay đáng sợ hơn là trường hợp của "Ma cà rồng xứ Venice", khi một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 16 bị chôn với một viên gạch chèn vào miệng, hoặc bộ xương của một người đàn ông được tìm thấy tại Anh Quốc, chết từ cách đây 1.700 năm trước đã bị cắt lưỡi và thay vào đó là một viên đá.

    Tham khảo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ