Chết cười với loạt ảnh “bố bỉm sữa” giỏi photoshop nhưng phải trông con, mẹ các cháu xem được mà hết cả hồn
Với khả năng photoshop đỉnh cao, ông "bố bỉm sữa" này đã tạo ra những bức ảnh trông con đầy sáng tạo và hài hước khiến cô bạn gái của mình phải hú hồn.
- Giải mã Bruxa, loài ma cà rồng sẽ đại chiến với Geralt trong The Witcher mùa 2
- Soi trailer mới của The Witcher: "Canh bạc" vô cùng mạo hiểm của Netflix khi thay đổi hàng loạt chi tiết so với nguyên tác
- Netflix "nhá hàng" loạt dự án cực khủng: The Witcher, Stranger Things, Money Heist đồng loạt trở lại, hoạt hình Liên Minh Huyền Thoại chuẩn bị lên sóng
- YouTuber chế tạo 4 "cánh tay" cơ học của Doctor Octopus cực ngầu, điều khiển được bằng tâm trí hẳn hoi
- Tập 8 What If...? có gì thú vị: Ultron cướp ngọc từ tay Thanos với một đòn duy nhất, dấy quân xóa sổ sự sống khỏi đa vũ trụ Marvel
Photoshop là ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh vốn đã quá quen thuộc và được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác nhau. Với các tính năng đa dạng, mạnh mẽ và ngày càng được cải thiện, phần mềm này vừa có thể tạo ra những ấn phẩm thiết kế chuyên nghiệp, đẹp mắt, lại vừa là “cỗ máy” tạo meme một cách dễ dàng, nhanh chóng. Và với anh chàng Kenny Deuss đến từ Antwerp, Bỉ, photoshop là công cụ giúp anh “troll” cô bạn gái của mình theo những cách sáng tạo và hài hước nhất.
Cụ thể, mỗi khi bạn gái ra ngoài, Kenny sẽ đảm nhận nhiệm vụ trông 2 con, Alix, sinh năm 2019, và Aster, em bé mới ra đời vào đầu năm nay. Cứ khi nào bạn gái nhắn tin kiểm tra tình hình, anh lại sử dụng photoshop để đặt 2 con vào những tình huống khôi hài, thậm chí là nguy hiểm nhất có thể để hù mẹ các cháu cho vui. Kenny thậm chí còn lập ra tài khoản Instagram có tên onadventurewithdad (tạm dịch: hành trình cùng bố) để đăng tải những tác phẩm này, hiện đã thu hút đến hơn 400.000 lượt theo dõi sau gần 2 năm hoạt động.
Dưới đây là một số bức ảnh hài hước và đầu tư nhất mà Kenny từng thực hiện trong quá trình làm “bố bỉm sữa” của mình.

2 hôm vừa rồi ra biển chơi mà lỡ để 1 đôi mòng biển ngang nhiên quắp Aster đi mất. Ai thấy cháu nằm trong tổ chim nào thì báo cho tôi nhé ạ.

Trong lúc bố còn đang thắc mắc không biết con có ý định thâu tóm bốn bể năm châu không thì con đã bắt đầu tìm hiểu cách để thống trị cái thế giới này rồi.

Mừng sinh nhật Alix nhé, năm nay vì Covid nên bố chỉ tổ chức sương sương được thế này thôi, nhưng quan trọng là gia đình mình vui vẻ là được. Nhưng hình như chúng ta quên mất điều gì thì phải.

Hồi bé tôi tắm như thế này suốt, giờ áp dụng cho con là xong, vừa sạch vừa nhanh. Ai bảo trông trẻ là vất vả chứ tôi thấy có gì đâu.

Cứ ngồi yên đấy, hồi trẻ bố trượt ván suốt, không sao đâu.

Giữ vững tí nhé con yêu, dưới ghế hơi nhiều "bụi" nên chắc phải dọn hơi lâu đấy, không mẹ về lại mắng cho thì khổ.

Đồ ăn kèm đủ hết rồi, thiếu mỗi món chính đang nướng thôi là bố con mình tha hồ nhậu.

Sáng ra hai bố con cứ phải làm cốc cafe cho tỉnh táo đã rồi mới vào việc được, để bố thổi đã nhé không lại bỏng bây giờ.

Trèo như thế này mới hóng rõ được chuyện làng xóm phố phường.

Dịch bệnh khó khăn, đành phải giảm bớt miệng ăn trong nhà thôi.

Bố sợ độ cao nên phần trên này cứ để con lo.

Ngày làm bố bỉm sữa, tối đêm là đi quẩy tung mọi sân khấu lớn nhỏ cùng nhau.

Nhớ cái con mòng biển ở trên không? Nó thả cháu ở đây rồi các cô chú ạ, cảm ơn cô chú đã quan tâm để ý mấy cái tổ chim hộ bố cháu nhé.

Chỉ cần con bám chắc là được, mọi chuyện cứ để bố lo.

Mưa to quá con nhỉ, may mà mang theo cái ô chứ không là bố ướt sạch giống con rồi.

Luyện tập thăng bằng từ nhỏ chứ không sau này dòng đời xô đẩy dữ dội lắm con ạ, không vững là ngã ngay.

Bố muốn xem TV nhưng cũng muốn con luôn ở trong tầm mắt thì giải pháp này là quá hoàn hảo rồi.

Mẹ không cho chơi tung hứng trong nhà vì sợ làm rơi vỡ đồ đạc nên đành ra ngoài này chơi tạm vậy.

Trong nhà việc gì cũng đến tay.

Nghỉ dịch chán quá, tranh thủ lập vài cái kỷ lục Guinness vậy, bố bấm giờ cho nó chuẩn vào nhé.

Cái xích đu này hơi kỳ bố ạ, nhưng đu vẫn thích nên không sao.


Chuẩn bị quà cho bạn gái xong rồi, còn hộp nhỏ này là cho con, mà con đâu ấy nhỉ?

Mẹ dặn nhớ cho con ăn uống đầy đủ mà tôi quên mất, vẫn còn thiếu 1 cốc pepsi.

Con gái "rượu" có tố chất từ khi còn trong bụng mẹ.

Tranh thủ đợi gà chính thì đọc báo cái đã, độ này nhiều tin tức cảnh báo tai nạn trong bếp đối với trẻ nhỏ lắm.

Ba say chưa chai hai ta mới chỉ hơi chuếnh...
Theo BoredPanda
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Chỉ hơn 10 triệu có điện thoại Snapdragon 8 Gen 1, mặt lưng giả da, màn hình AMOLED 120Hz, sạc nhanh 80W
iQOO Neo6 là chiếc smartphone có mức hiệu năng trên giá thành cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt dành cho những game thủ, chip thủ.
-
Một trường CNTT học phí top đầu Việt Nam giới hạn dung lượng Google của sinh viên còn 500MB, ít hơn cả thời kỳ sơ khai của Gmail cách đây gần 20 năm