Chết cười với loạt meme về thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard, cướp luôn cả tá game độc quyền của PlayStation
Microsoft như Thanos vậy, búng tay một cái là "bay màu" hàng loạt game độc quyền trên PlayStation.
- Tưởng là CGI nhưng toàn bộ teaser của series The Lord of the Rings là "hàng thật" 100%, được quay ở tốc độ 5000 fps
- Các nhà khoa học tạo ra bong bóng "siêu thọ", 465 ngày mới chịu vỡ
- Trailer The Cuphead Show!: Tựa game gây sốt một thời nhờ đồ họa hoạt hình hoài cổ chính thức bước lên màn ảnh nhỏ
- Đạo diễn "Ký sinh trùng" trở lại với bom tấn sci-fi của Warner Bros., "Batman mới" Robert Pattinson đang được nhắm cho vai chính
- Cái kết đắng cho nữ TikToker nhờ dân mạng tìm "crush": Hoa có chủ đã đành, còn bị mắng đặt điều, dựng chuyện
Ngay những ngày đầu tiên của năm 2022, thị trường gaming thế giới đã lập tức trở nên sôi động với tuyên bố mua lại Activision Blizzard của Microsoft. Được biết, thương vụ này có giá trị 68,7 tỷ USD, và cả hai bên đang tiếp tục đàm phán để có thể “chốt sale” trong thời gian sớm nhất có thể.
Nếu như nắm trong tay Activision Blizzard, Microsoft sẽ bổ sung thêm một số lượng game rất lớn vào bộ sưu tập của mình, trong đó bao gồm cả những franchise vốn đã độc quyền trên PlayStation trong nhiều năm qua. Và dĩ nhiên, Internet đã không bỏ qua thương vụ đình đám lần này để trổ tài chế meme của mình, chủ yếu xoay quanh quyền lực của Microsoft và sự bất lực của Sony trong việc nhìn đối thủ trực tiếp của họ đang ngày càng lớn mạnh.

Thế là hết, ngoài Spider-Man ra thì PlayStation còn cái gì độc quyền hay ho nữa đâu, nhất là khi God of War cũng đã được đưa lên PC mất rồi.

Nếu so sánh với thức ăn thì Microsoft giờ đây như 1 chiếc burger "full topping", cắn "ngập mồm", nhai mỏi cả răng nhờ số lượng studio game khổng lồ và đa dạng. Trong khi đó, Sony PlayStation cũng là 1 chiếc burger, nhưng chỉ để ăn chống đói mà thôi.

Microsoft mà mua được Activision Blizzard thì việc trợ lý Clippy xuất hiện trong loạt game Call of Duty chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Quay xe về đội Xbox thôi, PlayStation gì tầm này nữa.

Cứ tựa game nào của hậu tố "craft" trong tên là Microsoft mua tất, không cần suy nghĩ nhiều. (Phil Spencer là CEO Gaming của Microsoft).

Làm game với Microsoft bây giờ như đi chợ ấy mà, thích gì thì mua nấy.

Ai bảo Xbox không có game độc quyền đấy? Mà SEGA cũng coi chừng nhé, lớ ngớ là Microsoft thầu lại luôn!

Tiếp theo đến lượt Ubisoft nhé!

Bênh Sony 1 chút, Microsoft mua vô tội vạ cũng chỉ để noi theo 1 phần công lực của PlayStation mà thôi.

Chơi game mà có cả trợ lý của Windows hỗ trợ luôn, quá đỉnh.

Mua xong Blizzard, Microsoft liền búng tay bay màu hàng loạt game trên PlayStation.

Toàn game đỉnh, và tất cả đều sẽ sớm thuộc về Microsoft.

Nhiều game quá, ôm không hết, rơi vãi khắp nơi này PlayStation ơi!

PlayStation cứ bát nháo là Microsoft mua lại luôn đấy!

Anh em "craft" về chung 1 nhà sau bao nhiêu năm lưu lạc, mỗi người 1 nền tảng.

Bức ảnh nói lên tất cả quy mô và quyền lực của Microsoft Gaming.
Theo 9gag
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
So găng bếp đun dầu thải và bếp gas: có thực sự là tiết kiệm gấp 10 không?
Tiết kiệm hơn bếp từ, bếp gas từ 10 đến 20 lần và không sinh ra khói, không mùi, không độc hại - liệu bếp đun dầu thải có xứng đáng với lời quảng cáo?
-
Từ cừu Dolly đến voi ma mút: Nhân bản đã thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào?